25/12/2012 - 09:17

Các CLB sợ… lên hạng?

Sau một thời kỳ dài các đội bóng ở Việt Nam sợ vô địch vì phải tham gia sân chơi dành cho các CLB quốc tế vừa tốn tiền vừa thiếu tầm thì lúc này họ lại có một nỗi sợ khác là lên hạng.

 

Mùa bóng 2013 có đến tám đội sẽ lên hạng. Ở giải hạng nhất có ba đội lên V-League và giải hạng nhì bỗng dưng phải có năm đội thăng hạng. Cuộc họp của Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam thông qua phương án tổ chức giải của VPF cùng với 28 CLB hạng nhất và V-League. Thế nhưng các nhà làm bóng đá lại không chịu nhìn xuống các đội hạng nhì đã sẵn sàng cho giải đấu có đến 5 đội lên hạng? Không ai còn nhớ cách đây hơn ba tháng, hai đội bóng Trẻ Khánh Hòa và Bà Rịa Vũng Tàu chơi trận chung kết giải hạng nhì rồi cùng nhau lên hạng nhất với bao viễn cảnh tươi đẹp. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi cả hai đội bóng đều tuyên bố giải thể vì không có kinh phí nuôi cầu thủ.

Gió đã xoay chiều chỉ sau một mùa giải, một đội bóng trăm tỉ như NaviBank Sài Gòn vừa rao bán có… 5 tỉ không ai mua thì một đội hạng nhì (nếu có tiền) không dại gì tốn thêm tiền ít nhất hai mùa bóng nữa để lên V-League.

Trường hợp Đồng Nai được đặc cách lên V-League và đồng ý ngay là một ngoại lệ bởi bản thân họ mong muốn tạo ra một dấu ấn lịch sử lần đầu tiên chơi ở giải đấu cao nhất dù điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn trăm bề. Đồng Nai chắc hẳn phải gồng mình ra chơi và buộc ngân sách "bơm" thêm ít nhất 15 tỉ đồng nữa theo quy định ở V-League phải có ít nhất 35 tỉ đồng. Các nhà làm bóng đá Đồng Nai dự trù kinh phí ở mùa bóng mới sẽ tiêu tốn trên 40 tỉ đồng và cần sự trợ giúp của lãnh đạo tỉnh. Họ đang vui vì lần đầu tiên đá V-League nhưng niềm vui này sẽ duy trì trong bao lâu là một dấu hỏi lớn ở thì tương lai.

Bóng của mùa giải mới vẫn còn gần hai tháng nữa mới lăn mà các nhà tổ chức giải vẫn lo ngay ngáy không biết có đội nào xin dừng cuộc chơi nữa hay không. Vào giải thì gặp nỗi lo các đội… sợ lên hạng !

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết