11/01/2011 - 14:19

Bóng đá Đức không hấp dẫn các ngôi sao

Các CLB Đức không đủ lực giữ chân ngôi sao Dzeko. Ảnh: AP

Tiền đạo người Bosnia, Ezin Dzeko của CLB Wolfsburg (Đức) vừa chuyển sang xứ sở sương mù đầu quân cho CLB Manchester City với giá chuyển nhượng khoảng 27 triệu bảng Anh. Năm nay 25 tuổi, Dzeko được đánh giá là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới. Đỉnh cao trong sự nghiệp của anh là năm 2009: Dzeko đã ghi được 26 bàn thắng cùng 6 đường chuyền cho đồng đội lập công, góp phần quan trọng giúp CLB “tí hon” Wolfsburg lần đầu tiên đăng quang ở Bundesliga (giải VĐQG Đức). Sau mùa giải thần kỳ này, Dzeko chói sáng - từng được những CLB lớn của Italia là AC Milan và Juventus “theo đuổi”.

Trong làng bóng đá Đức, chỉ có CLB Bayern Munich đủ tham vọng và tài chính để “lôi kéo” những ngôi sao tầm cỡ. Điều đáng lo nhất là bóng đá Đức – vốn đã không phải là điểm đến hấp dẫn – đang có nguy cơ mất tiếp những ngôi sao ít ỏi còn lại. Trong số đó, tiền vệ trẻ tài năng người Nhật Bản Kagawa (CLB Borussia Dortmund) đã lọt vào tầm “nhắm” của Real Madrid và Manchester United. Kagawa 21 tuổi, mới chân ướt chân ráo đến với Bundesliga, nhưng đã trở thành “linh hồn” trong lối chơi của Borussia Dortmund – đang dẫn đầu Bundesliga. Anh được ví là “Lionel Messi của bóng đá châu Á”. Các CLB nước ngoài ngày càng ấn tượng với các ngôi sao đến từ bóng đá Đức sau khi chứng kiến tiền vệ trẻ Mesut Oezil tỏa sáng trong màu áo CLB Real Madrid.

Vấn đề ở Bundesliga là nguồn tài chính “eo hẹp” của các CLB cùng cơ chế quản lý, điều hành chưa thoáng so với các “đại gia” khác ở châu Âu. Hầu hết các CLB bóng đá Đức phải dùng biện pháp “đãi cát tìm vàng” nhiều năm qua, hơn là chiêu mộ những ngôi sao đã thành danh. Kể từ năm 2001 đến nay, chưa một CLB nào của Bundesliga đăng quang ở Champions League hay Cúp UEFA, là sự lép vế về thành tích trên sân cỏ của các CLB Đức. Nếu không thay đổi, bóng đá Đức sẽ mãi là “vườn ươm” cho bóng đá các nước khác.

T.N (Theo Goal)

Chia sẻ bài viết