03/05/2014 - 21:42

VÒNG 15 V.LEAGUE EXIMBANK 2014

Bóng đá ĐBSCL với khát vọng “sống”

Hai đội bóng đại diện ĐBSCL là Đồng Tâm Long An và Hùng Vương An Giang vẫn đang tiếp tục vùng vẫy thoát khỏi “vũng bùn” cuối bảng xếp hạng. Chiều nay 4-5, ở vòng 15, Đồng Tâm Long An có lợi thế sân nhà khi tiếp Sông Lam Nghệ An, còn Hùng Vương An Giang phải đến làm khách trên sân của Hà Nội T&T.

 Cầu thủ Đồng Tâm Long An (phải) nỗ lực đánh đầu trận gặp Hải Phòng. Ảnh: DƯƠNG THU 

Những trận đấu gần đây, Đồng Tâm Long An thi đấu đầy nỗ lực. Một vài cầu thủ mới bổ sung ở lượt về này có thể giúp cho Gạch không còn “mềm như bún” nữa. Chí Công, Đình Hiệp hay sát thủ Oseni Bolaji một khi hòa nhập với lối chơi của đội sẽ tạo nên những bất ngờ. Trận lượt đi trên sân của Sông Lam Nghệ An, Đồng Tâm Long An đứng vững trước sự lấn lướt toàn diện của các cầu thủ xứ Nghệ nhờ tinh thần quả cảm. Điều đó cho thấy Đồng Tâm Long An không chấp nhận bỏ cuộc khi vẫn còn hy vọng.

Ở lượt về này, Sông Lam Nghệ An cũng gặp không ít vấn đề, sau 4 trận chỉ biết hòa và thua, rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Đội bóng sông Lam đang thể hiện bộ mặt nhợt nhạt, thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm. Hàng thủ gồm những cầu thủ trẻ như Ngọc Hải, Mạnh Hùng vẫn còn rất non và thiếu tỉnh táo. Ở tuyến trên, các tiền vệ cũng chưa làm tốt vai trò. Thế nên, “Gạch” có cơ hội để lấy điểm chiều nay nếu khai thác tốt những điểm yếu của Sông Lam Nghệ An.

Trong khi đó, Hùng Vương An Giang sẽ phải gồng mình đá trên sân của Hà Nội T&T khi mà việc đi hay ở của HLV Nhan Thiện Nhân vẫn chưa được quyết định. Tuần rồi, Hùng Vương An Giang đã tìm được chiến thắng đầu tiên tuy nhiên, khó có thể nói rằng đó là dấu hiệu của sự khởi sắc bởi đội bóng miền Tây còn quá nhìều vấn đề chưa được giải quyết. Hùng Vương An Giang vẫn im hơi lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng, trong khi lực lượng hiện tại còn nhiều khiếm khuyết. Vì vậy, Hà Nội T&T có lẽ là liều thuốc thử quá cao đối với thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân. Trong cuộc đua ngôi vô địch, Hà Nội T&T đang thất thế so với Bình Dương và Thanh Hóa, nên không có lý do gì để Hà Nội T&T không lấy trọn 3 điểm trên sân nhà trước đội bóng đang tồn tại một cách lây lất.

Trận đấu cùng ngày còn lại, QNK Quảng Nam sẽ làm khách trên “ải” Chi Lăng của SHB Đà Nẵng. Đây là trận chiến được đánh giá không cân sức. SHB Đà Nẵng đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 18 điểm; đội khách xếp thứ 10, kém đội chủ nhà đến 6 điểm. Đội bóng sông Hàn còn hết sức tự tin và đầy phấn khích khi chân sút ngoại Valentic biểu hiện năng nổ; các tiền vệ Quốc Anh, Thanh Hưng, Vũ Phong, Hùng Sơn... bắt đầu có những pha kiến tạo bất ngờ. Mới đây, sự có mặt của tân binh Jhonatan Mariano Bernardo đã kịp thời giải quyết lỗ hổng hàng công nhiều phen khiến HLV Lê Huỳnh Đức lao đao. So về kinh nghiệm thi đấu, SHB Đà Nẵng luôn được đánh giá cao hơn người hàng xóm QNK Quảng Nam.

Mặc dù có vẻ lép vế hơn nhưng người hâm mộ QNK Quảng Nam vẫn hy vọng đội chủ sân Tam Kỳ có thể gây bất ngờ. Ngày 30-4, QNK Quảng Nam vừa ký hợp đồng với trung vệ Junior để tăng cường sức mạnh cho hàng công. QNK Quảng Nam thường có những đột phá bất ngờ, như ở vòng đấu trước, chỉ trong vòng 10 phút đầu hiệp 2, ghi “liền tù tì” 3 bàn thắng vào lưới Hà Nội T&T khiến đội bóng đang trong cuộc đua ngôi vô địch phải dốc toàn lực mới tìm kiếm được tỷ số hòa... Thầy trò HLV Vũ Quang Bảo đang rất cần 3 điểm để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ nên SHB Đà Nẵng muốn lấy trọn 3 điểm trước QNK Quảng Nam không phải là chuyện dễ dàng.

THÁI BÌNH- XUÂN NGUYÊN

Chia sẻ bài viết