21/06/2010 - 09:42

BỒ ĐÀO NHA - CHDCND TRIỀU TIÊN, 18 GIỜ 30, SÂN CAPE TOWN
Cuộc đối đầu gay cấn !

Bồ Đào Nha đang gây thất vọng bởi kết quả và lối chơi trong trận khởi đầu hòa Bờ Biển Ngà 0-0. Các cầu thủ của họ rời rạc trong các pha phối hợp ở khu trung tuyến, phụ thuộc quá nhiều vào ngôi sao Ronaldo. Trong khi đó, nhiều trụ cột như: Deco, Liedson, Simao hay Tiago đều mệt mỏi, đuối sức trong trận gặp Bờ Biển Ngà. Vấn đề lục đục nội cũng rất đáng lo khi tiền vệ Deco tỏ ra không hài lòng khi cho rằng HLV đã bố trí anh đá không đúng sở trường và chiến thuật tấn công trung lộ của đội trong hiệp 2 gặp Bờ Biển Ngà không ổn. Trước đó, có tin Nani bị “chấn thương” là do tranh cãi với HLV Queiroz về vị trí trong đội hình chính thức. Tuy nhiên, HLV Queiroz lại nghiêng về Danny, còn các đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha thì ủng hộ Simao...

Nhiều người dự đoán một trận đấu dễ dàng cho Brazil trong trận gặp CHDCND Triều Tiên, nhưng đoàn quân của HLV Kim Jong-hun thật sự đã gây bất ngờ, với lối chơi kỷ luật, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và sự tự tin ở tuyến trên. Triều Tiên đã cống hiến màn trình diễn khá mạch lạc với tinh thần thi đấu ngoan cường. HLV Goran Eriksson của Bờ Biển Ngà vừa lên tiếng khuyến cáo rằng không thể vội gạch tên Triều Tiên khỏi cuộc chơi. Vậy nên, CHDCND Triều Tiên hoàn toàn có khả năng khiến Bồ Đào Nha vất vả.

Dự đoán: hòa.

Minh Thảo

Chia sẻ bài viết