Đội bóng được đánh giá cao hơn đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, Bỉ đã phải nhọc nhằn vượt Nga nhờ pha bóng lóe sáng của cầu thủ vào sân thay người Origi ở những phút cuối trận.
Đội hình xuất phát của tuyển Bỉ có 3 sự thay đổi so với trận gặp Algeria ở lượt trận đầu tiên. Đáng chú ý 2 cầu thủ tỏa sáng giúp Bỉ vượt qua tuyển Algeria là Fellaini và Mertens ra sân ngay từ đầu. Vị trí thay đổi còn lại là Vermaelen được ra sân. Nga tập trung phòng thủ, chỉ cắm một mình Kokorin ở phía trên.
Bỉ quyết tâm thắng trận này để giành vé đầu tiên ở bảng H đi tiếp vào vòng 2 nên đã dồn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Felix Brych. Những phút đầu trận, Bỉ thi đấu có phần nhỉnh hơn so với Nga. Hàng tiền vệ chất lượng hơn với Hazard, Mertens và Fellaini đã giúp Bỉ lấn lướt ở khu vực giữa sân. Nga chọn lối chơi phòng ngự phản công, tập trung số đông ở phần sân nhà để khắc chế hàng tiền vệ có khả năng gây đột biến cao của tuyển Bỉ. Hơn 10 phút trô qua nhưng vẫn chưa có nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của cả hai bên.
Phút 12, Fayzulin của Nga mới tung cú sút nguy hiểm trước vạch 16m50, nhưng thủ thành Courtois đã cản phá được. Ngay sau tình huống này, tuyển Bỉ tổ chức lên bóng nhanh, tuy nhiên đường căng ngang của Mertens, bóng không đến được chân tiền đạo Lukaku chờ sẵn trong vòng cấm. Phút 20, Mertens tung cú sút xa quyết đoán đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành tuyển Nga. Bỉ bế tắt trong việc tiếp cận khung thành đối thủ khi các cầu thủ Nga thi đấu chặt chẽ, rình rập cơ hội mỗi khi có bóng. Các cầu thủ Bỉ triển khai phương án tấn công đa dạng, trong đó tập trung vào những pha tấn công biên hóa với Mertens và Hazard ở 2 cánh, nhưng họ vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng thủ tuyển Nga thi đấu tập trung.
Chơi phòng ngự, nhưng Nga cũng đã có những đường lên bóng đáp trả sắc nét trong những phút cuối hiệp 1. Đáng chú ý là tình huống ở phút 43, Kokorin có pha đánh đầu cận thành bóng đi không chính xác. Tính từ đầu trận, các cầu thủ Nga đã có 3 tình huống uy hiếp khung thành tuyển Bỉ, trong đó có 2 cú sút xa nguy hiểm. “Quỷ đỏ” cũng tạo ra thêm một vài tình huống nguy hiểm đáng chú ý nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1.
Bỉ là đội chiếm thế chủ động trong những phút đầu hiệp 2. Tuy nhiên, hàng công Bỉ thi đấu chưa hiệu quả, Lukaku và Hazard chơi khá mờ nhạt kể từ đầu trận. Các cầu thủ Nga cũng đã thi đấu đầy nỗ lực, có những đường lên bóng hòng đe dọa khung thành tuyển Bỉ, trận đấu diễn ra cân bằng hơn. Đến phút 56, HLV Marc Wilmots tung tiền đạo trẻ Origi vào sân thay cho Lukaku nhằm phá vỡ bế tắt trong trận đấu này. Chỉ 3 phút sau khi vào sân, Origi ngã trong vòng cấm, trọng tài Felix Brych cho rằng các cầu thủ Nga không phạm lỗi trong tình huống này.
Trận đấu đang tẻ nhạt, chưa có bàn thắng nào được ghi thì tuyển Bỉ bất ngờ tăng tốc, gia tăng sức ép ở những phút cuối trận. Phút 84, Mirallas thực hiện sút phạt, bóng chạm cột dọc tuyển Nga bật ra đáng tiếc. Chỉ 2 phút sau, đến lượt Hazard tung cú sút trong vòng cấm, bóng trúng chân hậu vệ tuyển Nga đi ra ngoài. Sức ép liên tục được tạo ra, cuối cùng tuyển Bỉ cũng đã ghi được bàn thắng quý hơn vàng khi Origi tung cú sút cận thành quyết đoán, bóng đi vào lưới tuyển Nga. Giống như trận đấu với Algeria, sự thay đổi người của HLV Marc Wilmots bên phía tuyển Bỉ một lần nữa phát huy tác dụng. Sau bàn thua này, các cầu thủ Nga đã dồn lên tấn công nhưng không thể tạo ra tình huống gây nguy hiểm nào thật sự, suýt chút nữa họ còn phải nhận thêm bàn thua trước những pha lên bóng rất nguy hiểm của các cầu thủ Bỉ. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về tuyển Bỉ.
Thắng trận này, “Quỷ đỏ” Bỉ có được 6 điểm và chắc suất vào vòng sau. Trong khi đó, Nga buộc phải thắng Algeria trong lượt trận cuối mới có cơ hội giành quyền đi tiếp.
HỒNG PHÚC

Origi đã có bàn thắng quan trọng giúp Bỉ vượt qua tuyển Nga 1-0. Ảnh: Getty.

Các cầu thủ Bỉ ăn mừng bàn thắng duy nhất vào lưới tuyển Nga. Ảnh: AFP/Getty.

HLV Fabio Capello thất vọng sau khi Nga để thua Bỉ trong trận này. Ảnh: AFP/Getty.

Để thua Bỉ, thủ môn Akinfeev và các đồng đội cần phải thi đấu nỗ lực hơn trong lượt trận cuối. Ảnh: AFP/Getty.