03/11/2016 - 20:07

Bệnh ngặt nghèo trong cảnh nhà dột, cột xiêu

Mấy ngày nay mưa tầm tã, cứ lội bộ vài cây số bán vé số, chị Nguyễn Thị Lượm (ấp Nhơn Thọ 1, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) tạt vào nhà thăm anh Trình (chồng chị). Anh Trình mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, biến chứng sang nhiều cơ quan khác trong cơ thể, sức khỏe suy yếu nặng, không biết có thể cầm cự đến khi nào trong túp lều tạm bợ mưa tạt gió lùa...

Hai năm nay, anh Trình phát bệnh nặng. Theo kết quả chẩn đoán của bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh, anh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, di căn sang gan, phổi và nhiều cơ quan khác trong cơ thể. Năm ngoái, chị Lượm chạy vạy vay nợ để trị bệnh cho anh, vô hóa chất 8 lần, đến khi đuối quá, không xoay xở được nữa, đành buông xuôi, phó thác cho số phận… Sức khỏe anh Trình ngày càng suy kiệt, mới đây, anh phải nhập viện cấp cứu và điều trị bệnh. Chị Lượm lo lắng, muốn kề cận chăm sóc, động viên chồng nên chị không đi làm thuê như trước đây mà hằng ngày đi bán vé số dạo dọc các tuyến đường gần nhà để có thể thuận tiện tạt về nhà thăm chồng. Mỗi ngày, chị bán khoảng 100 tờ vé số, kiếm vài chục ngàn đồng, đắp đổi chi phí sinh hoạt và lo thuốc thang cho anh Trình.

Chị Lượm săn sóc chồng những ngày sức tàn lực kiệt.

Trước khi anh Trình phát bệnh, cuộc sống gia đình nghèo khó nhưng hạnh phúc ấm êm. Lúc mới cưới nhau, anh chị mua bán đồ rẫy dọc các tuyến kênh rạch. Lấy ghe làm nhà, hai vợ chồng lênh đênh sông nước hơn 10 năm. Khi hai con trai lần lượt ra đời, anh chị quyết định lên bờ mưu sinh với mái lá đơn sơ. Anh chị không ngại lao động, mưu sinh nhiều nghề nhưng làm ngày nào ăn hết ngày nấy, không dư dả, tích lũy được nhiều. Qua mười mấy mùa mưa nắng, mái nhà dựng bằng cây tạp, nhiều lần sửa chữa, che chắn, ngày càng yếu ớt, xập xệ và đổ sập cách đây hai năm. Không có điều kiện xây mới căn nhà lành lặn, anh chị đành tận dụng cây trong mớ vật liệu mục nát, rồi mua tôn cũ về dựng tiếp chòi tranh thứ hai cạnh mái lá đã sập, tạm tá túc qua ngày. Theo lời chị Lượm, đầu tháng 11-2016, anh Trình phải vô đợt hóa chất tiếp theo, nhưng cảnh nhà thắt ngặt quá, chị chưa biết làm gì để có thể tiếp tục điều trị cho chồng. Con trai lớn có gia đình riêng, đi làm mướn kiếm sống qua ngày để nuôi vợ con; còn con trai út học lớp 6, không phụ giúp nhiều cho cha mẹ. Sức tàn lực kiệt, sự sống đếm từng ngày nhưng anh Trình chỉ day dứt nỗi niềm, không lo cho vợ con căn nhà kín đáo, vững chắc...

Ông Lương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Ái, cho biết, gia đình anh Trình - chị Lượm thuộc diện hộ nghèo trong xã. Anh Trình không may mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình gặp khó khăn về nhà ở. Thời gian qua, chính quyền địa phương cũng thường xuyên quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ gia đình vượt qua cơn thắt ngặt trong điều kiện kinh phí khó khăn. Địa phương mong mỏi các đơn vị, nhà hảo tâm mở lòng nhân ái giúp đỡ gia đình anh chị có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh.

Bài, ảnh: Thu Sương

Chia sẻ bài viết