Trong một lần leo dừa giúp hàng xóm nấu kiểm cúng chùa dịp rằm, anh Lương Thanh Phương (41 tuổi) ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy không may bị té, chấn thương cột sống, dẫn đến liệt nửa dưới cơ thể. Gần đây, vết thương đầu gối sưng tấy mủ, cơ thể đau nhức nhưng không có điều kiện chữa bệnh, anh Phương cắn răng chịu đựng...
Trong căn nhà nhỏ tuềnh toàng, vỏn vẹn chiếc giường nhỏ, lọt thỏm trong hẻm 6A, thuộc khu vực 1, phường Trà Nóc, anh Phương nằm thiêm thiếp, chịu đựng cơn đau ngày đêm hành hạ. Chị Châu Thị Tuyết Nhung, vợ anh Phương, cho biết, chị mua sẵn nhiều tã lót để anh Phương dùng dần. Do không có tiền đến cơ sở y tế, chị tự rửa vết thương, thay băng tại nhà cho chồng. Để trang trải cuộc sống, chị bươn chải đủ nghề, làm công nhật ở xưởng đóng tàu, bán vé số
Hằng ngày, tất bật đi làm, chị nhờ mẹ chồng lớn tuổi trông chừng con trai nhỏ mới lên 3 và lo cơm nước cho chồng chị. Con trai lớn của anh chị năm nay 16 tuổi, phải gián đoạn việc học, đi làm mướn, kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Vết thương đầu gối lở loét, rỉ mủ thường xuyên, nếu anh Phương không điều trị sẽ hoại tử dần, dẫn đến nhiễm độc cơ thể, đe dọa tính mạng.
Qua trò chuyện, chúng tôi mới biết câu chuyện thương tâm của đôi vợ chồng nghèo. 16 năm trước, dịp Rằm tháng 7, người hàng xóm nhờ anh bẻ dừa để nấu chè cúng, không may khi leo dừa, bị trượt té, chấn thương cột sống nặng, khiến anh bị liệt nửa dưới cơ thể. Khi đó, anh chị mới cưới nhau chưa tròn 1 năm và chị đang mang thai. Mặc dù tàn tật nhưng bằng nghị lực vươn lên, với trách nhiệm của một người chồng, một người cha, anh cố gắng ngồi xe lăn bán vé số hàng ngày. Vợ anh bươn chải làm thuê đủ nghề, cùng chồng vất vả mưu sinh qua ngày. Tuy nhiên, đến giữa năm 2015, bệnh anh bộc phát, lở loét ở phần xương sống, chữa trị nhiều đợt nhưng không khỏi. Các bác sĩ ở Cần Thơ khuyên anh nên chuyển đến TP Hồ Chí Minh để tiếp tục phẫu thuật, điều trị, nhưng gia cảnh thắt ngặt, anh Phương đành về nhà chịu trận. Hiện tại, vết thương ở cột sống di căn, ăn luồng trong xương, gây vết lở loét ở đầu gối, ngày đêm tiết dịch mủ. Chị Nhung vừa chăm sóc cho chồng, vừa làm thuê để có tiền trang trải cuộc sống. Theo bác sĩ ngoại khoa, bệnh trạng như thế nếu không tích cực điều trị, vết thương sẽ hoại tử dần, hoặc nguy cơ nhiễm trùng, dẫn đến nhiễm độc cơ thể, đe dọa tính mạng.
Ông Trần Hoàng Đức, Trưởng khu vực 1, phường Trà Nóc, cho biết, gia đình anh Phương chị Nhung thuộc diện hộ nghèo, chấp hành tốt các quy định tại địa phương, thân thiện với hàng xóm. Thời gian qua, địa phương quan tâm, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ vợ chồng anh các dịp lễ, Tết, tuy nhiên, do khả năng địa phương có hạn nên sự hỗ trợ còn hạn chế.
Rất mong các nhà hảo tâm gần, xa mở lòng nhân ái, giúp anh Phương có điều kiện trị bệnh, vơi bớt nỗi đau bệnh tật, sống tiếp bên vợ con.
Bài, ảnh: Y Lan