* Tiếp tục mặc áo “hên”! HLV Joachim Loew (ảnh, trái) nói rằng ông tiếp tục mặc chiếc áo lót màu xanh trong trận bán kết Đức - Tây Ban Nha. Ở World Cup này, “Cỗ xe tăng” từng ghi 4 bàn thắng/trận mỗi khi HLV Joachim Loew bận chiếc áo này.
* Vì cái ta! Nhiều cầu thủ khó chịu khi phải dự bị cho người khác. Nhưng thủ môn dự bị Reina (ảnh) của Tây Ban Nha “rộng lượng” mách nước giúp thủ môn chính thức Casillas hóa giải thành công cú đá phạt đền của tiền đạo Cardozo trong trận tứ kết với Paraguay. Trong màu áo CLB Liverpool, Reina có kinh nghiệm cản phá 2 quả phạt đền của Cardozo khi tiền đạo này đá cho CLB Benfica.
* Chẳng hiếm Lionel Messi! Xin nói ngay đó là cách HLV Joachim Loew ca ngợi chất lượng đội hình của Tây Ban Nha. Theo Joachim Loew, đội bóng xứ sở đấu bò tót có nhiều cầu thủ đẳng cấp cỡ Lionel Messi để quyết định trận đấu. Trong ảnh: Iniesta (số 6, giữa) cũng có thể coi là Messi của Tây Ban Nha.
* Phiền lòng bởi thành công của Hà Lan và Đức (ảnh). Không chỉ cổ động viên những đội từng “phơi áo” trước Đức và Hà Lan, HLV Louis van Gaal của CLB Bayern Munich cũng rầu bởi “xe tăng” và “lốc” vào sâu ở World Cup này. Có 9 tuyển thủ Đức và Hà Lan đang khoác Bayern Munich nên HLV Luis van Gaal phải chờ đến ngày 2-8 mới bắt đầu tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Như vậy là quá chậm so với nhiều đối thủ.
ĐÌNH PHƯỢNG