24/06/2010 - 09:31

Bên lề World Cup

 

* CHDCND Triều Tiên thất bại thảm hại trước Bồ Đào Nha, nhưng đội bóng này rất được quý mến tại sân Johannesburg. Không chỉ họ đã gọi thức ăn McDonald cho tất cả cảnh sát và những người tình nguyện phục vụ đội bóng, mà họ còn vì đã đáp ứng được “cơn khát” bóng đá đẹp. Triều Tiên đã có trận cầu cởi mở cống hiến cho cổ động viên với nhiều bàn thắng, trong khi những trận trước đó ở sân vận động này toàn có kết quả hòa ngán ngẩm giữa Uruguay – Pháp, Ý – Paraguay và Anh – Algeria. Trong ảnh là những cổ động viên nhiệt tình của Triều Tiên.

 

* Đội chủ nhà Nam Phi dù bị loại ở vòng 1, nhưng Bafana Bafana vẫn là mơ ước vươn tới của các cậu bé (ảnh) cuồng nhiệt với trái bóng. Tuy các trung tâm bóng đá Nam Phi còn thiếu HLV, phương tiện và tầm nhìn phát triển, nhưng hiện có tới 4,5 triệu cầu thủ mọi lứa tuổi đăng ký ở 900 CLB, tỷ lệ 1/5.000, so với ở Anh thì tỷ lệ này là 1/99, tương đương 4,2 triệu cầu thủ đăng ký ở 42.490 CLB. Điều này trái ngược với đối thủ bị Nam Phi đá bại ở trận cuối vòng bảng - Pháp, khi Bộ trưởng Thể thao Pháp Roselyne Bachelot cho rằng các cầu thủ Gaulois không còn là người hùng trong mắt trẻ em Pháp.

* Các chủ doanh nghiệp ở Luân Đôn đang đối mặt nguy cơ không có nhân viên nào làm việc vào hôm nay với lý do “bệnh” khi họ không được phép xem trận Anh gặp Slovenia. Khảo sát 140 công ty ở Luân Đôn cho thấy 47% giới chủ không cho phép nhân viên xem trận này, và 62% không sắp xếp để công nhân có thể tranh thủ thời gian nghỉ vào lúc trận đấu diễn ra. Hơn 33% giới chủ dự đoán “sẽ có một vài vấn đề” về sức khỏe để nhân viên viện ra cho việc vắng mặt tại công ty. Các liên đoàn ở Anh cũng đã cảnh báo giới chủ khuyến khích giờ làm việc linh hoạt hơn để tránh nhân viên nghỉ làm vào phút chót hoặc công nhân mất tập trung cho công việc.

BÌNH MINH (Theo báo nước ngoài)

Chia sẻ bài viết