07/07/2016 - 13:44

BÊN LỀ EURO

* Gylfi Sigurdsson (ảnh) kêu gọi các CLB Ngoại hạng Anh chiêu mộ những đồng đội của anh ở tuyển Iceland. Tiền vệ công 26 tuổi cho biết tất cả cầu thủ Iceland đều muốn thi đấu ở Ngoại hạng Anh và tin rằng họ sẽ thành công. Sau những màn trình diễn ấn tượng của tuyển Iceland tại EURO 2016, Gylfi Sigurdsson hy vọng sẽ sớm có cuộc bàn bạc hợp đồng mới với CLB hiện tại Swansea City. (Theo Daily Mail)

* Liên đoàn bóng đá châu âu (UEFA) không hài lòng việc đưa những đứa con nhỏ của các cầu thủ xứ Wales xuống sân ăn mừng sau trận đấu. Những hình ảnh các cầu thủ xứ Wales ăn mừng cùng những đứa con nhỏ của họ sau trận thắng Bỉ ở tứ kết (ảnh), đã mang đến nhiều cảm xúc cho người xem, nhưng UEFA cho rằng việc này không an toàn vì cổ động viên có thể lao xuống sân và EURO không phải là một bữa tiệc gia đình. (Theo Daily Mail)

* Tiền đạo Thomas Muller (giữa) của tuyển Đức "lên dây cót" tinh thần đồng đội trước trận bán kết với Pháp. Anh cho rằng đây là trận đấu lớn nhất EURO vì cả Đức và Pháp đều là ứng cử viên vô địch. Mặc dù thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng, song Đức không sợ Pháp và sẽ có giải pháp phòng ngự tập thể chặt chẽ để làm "tắt điện" hàng công sắc bén của Pháp. Bên cạnh đó, tuyển Pháp cũng có đôi chút bất lợi từ áp lực sân nhà, nên sẽ tạo cơ hội cho tuyển Đức. (Theo Daily Mail)

* Fan cuồng Ronaldo (ảnh) bị phạt 500 euro. Shamshir Karimi, 22 tuổi, đã bị bắt giữ sau khi lao xuống sân kéo áo thần tượng CR7, làm gián đoạn hiệp phụ thứ hai của trận tứ kết giữa Bồ Đào Nha và Ba Lan. Tại một phòng xử án ở Marseille, cổ động viên người Thụy Sĩ giải thích động cơ của anh chỉ vì Ronaldo là thần tượng của anh. Tuy nhiên, Shamshir Karimi cũng phải nộp phạt 500 euro đồng thời bị cấm trở lại Pháp trong tháng tới. (Theo Goal)

V.T

Chia sẻ bài viết