Liên quan đến vụ phát hiện 2 xác chết trong thùng xốp ở tỉnh Bình Dương, ngày 17-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp thêm 3 đối tượng có hành vi đồng phạm về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”, là: Nguyễn Xuân Công (19 tuổi, trú 232A đường Lê Văn Thịnh, phường Cát Lái, quận 2, TP HCM), Thạch Điền Long (20 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú cùng chỗ ở với Công), Đoàn Văn Hai (19 tuổi, là dân quân tự vệ của phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2). Trước đó, đêm 16-12, Phòng PC 14 Công an TP HCM đã phối hợp Công an tỉnh Bình Dương bắt khẩn cấp kẻ chủ mưu là Châu Hùng Sơn (48 tuổi, trú 224/14 đường Nơ Trang Long, phường 14, quận Bình Thạnh, TP HCM) với hai tội danh trên. Đây được coi là chiến công mới của Công an TP HCM và Công an tỉnh Bình Dương khi phối hợp khám phá nhanh vụ án chỉ trong 48 giờ sau khi hung thủ gây ra án mạng dã man.
Qua điều tra cho thấy, tên Châu Hùng Sơn (từng có hai tiền án về tội buôn bán phụ nữ và trộm cắp tài sản) là kẻ cầm đầu, chủ mưu, thủ ác trong vụ án này. Từ tháng 1-2007, Châu Hùng Sơn vay 300 triệu đồng của vợ chồng chị Võ Thị Hoa (38 tuổi, trú phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM) với lãi suất 6%/tháng nhưng đến nay vẫn chưa trả (nếu cộng cả nợ lẫn lãi, tiền nợ là 600 triệu đồng). Vợ chồng chị Hoa đến nhà Sơn đòi nợ nhưng Sơn cố tình không trả. Không những thế, tên Sơn còn âm mưu thuê các đối tượng giang hồ nhằm dằn mặt, bắt giữ vợ chồng chị Hoa rồi y sẽ trực tiếp ra tay sát hại để xù nợ. Vào 9 giờ sáng 14-12, thông qua người quen, Sơn gặp nhóm giang hồ của Nguyễn Xuân Công gồm các tên: Công, Long, Hai tại một quán cà phê ở quận 2. Sơn bịa ra rằng có một cặp vợ chồng thiếu nợ y số tiền lớn nhưng xù nợ, nay nhờ nhóm Công bắt trói cặp vợ chồng này để báo công an xử lý. Sơn hứa chi 3 triệu đồng cho nhóm của Công sau khi hoàn tất công việc nên cả bọn đồng ý và theo tên Sơn về nhà y để thực hiện việc trên. Sau đó Sơn điện thoại cho chị Hoa đến nhà y để trả tiền. Khoảng 11 giờ cùng ngày 14-12, chị Hoa cùng người thân là anh Trần Quyết Thắng đi xe gắn máy đến nhà Sơn. Khi hai người ngồi vào ghế ở phòng khách thì Sơn ra ám hiệu cho các tên Công, Long, Hai xông tới khống chế, bịt miệng, kẹp cổ họ. Chị Hoa, anh Thắng có kêu cứu nhưng bị bọn chúng dùng băng keo dán miệng và trói tay chân...
Sau khi hoàn tất công việc như thỏa thuận, Sơn đưa trước cho nhóm của Công 400.000 đồng, số tiền còn thiếu lại hứa chiều cùng ngày sẽ đưa. Sau khi nhóm của Công ra về, tên Sơn đóng cửa nhà lại rồi dùng dây điện có phích cắm vào ổ điện và cầm dây điện dí vào người hai nạn nhân cho đến chết. Sau đó Sơn lục soát trong người hai nạn nhân và lấy tổng cộng 400.000 đồng, 2 điện thoại di động cùng một số giấy tờ tùy thân. Để phi tang, tên Sơn ra chợ mua hai thùng xốp loại lớn mang về nhà bỏ xác hai nạn nhân vào rồi đậy nắp, dán băng keo lại và thuê xe vận tải nhẹ chở đi vứt ở ven đường ngay cạnh nghĩa trang Lái Thiêu (ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) vào chiều tối cùng ngày 14-12. Sau khi hoàn tất hết mọi việc, Sơn còn trả tiền công thêm 3 triệu đồng cho nhóm của Nguyễn Xuân Công.
Thế Vinh (TTXVN)