17/03/2014 - 21:49

CÀ MAU

Báo động tai nạn điện làm chết người

* Phát hiện quả bom dưới ao cá

Ngày 17-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Nguyễn Văn Hoàng (31 tuổi, ngụ ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước). Tối 16-3, cơ quan chức năng Cà Mau cũng hoàn tất việc khám nghiệm tử thi đối với ông Hoàng.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng 16-3, ông Hoàng ra đầm vuông tôm công nghiệp (đã cho người khác thuê vì nuôi lỗ) sau nhà cuốn đường dây điện mà trước đó gia đình ông đã kết nối để thắp sáng phục vụ sinh hoạt và bơm mô tơ điện. Đang lui cui cuốn dây điện thì ông Hoàng bị té xuống đất, bất tỉnh. Vài phút sau, người hàng xóm tên Văn phát hiện, báo gia đình đưa ông Hoàng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau nhưng bác sĩ chẩn đoán ông Hoàng đã chết trước đó. Đến gần 17 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và mổ tử thi. Kết quả ban đầu cho thấy, phần tim của ông Hoàng có dấu hiệu bị tổn thương, nghi bị điện giật chết.

Trước đó (tháng 2-2014), tại huyện Cái Nước và huyện Trần Văn Thời, điện cũng cướp đi 2 mạng người do sơ suất, bất cẩn trong quá trình sử dụng điện. Tổng số vụ tai nạn về điện ở tỉnh Cà Mau từ đầu năm 2014 đến nay là 7 vụ (trừ vụ ông Hoàng), làm 6 người thiệt mạng (5 vụ tai nạn trong nuôi tôm công nghiệp, 5 người chết). Theo ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng phòng Quản lý điện năng-Sở Công thương tỉnh Cà Mau, việc nuôi tôm công nghiệp ồ ạt và hộ dân bất cẩn trong quá trình truyền, kéo điện ra khu nuôi không đảm bảo an toàn tiềm ẩn rủi ro về điện đến mức báo động.

* Chiều 17-3, ông Nguyễn Đồng Khởi, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Đông (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cho biết: Vừa trình báo công an huyện Trần Văn Thời và lực lượng Công binh tỉnh Cà Mau có biện pháp can thiệp xử lý quả bom lớn nằm dưới ao cá của ông Thạch Hường-hộ dân ấp Kinh 7.

Khoảng 1 tuần trước (11-3), khi cùng người nhà bơm nước cải tạo lại ao thả cá để tái vụ nuôi mới thì bất ngờ ông Hường đạp lên một vật cứng lạ. Khi ao bơm cạn nước, người nhà ông Hương cố sức moi lên mới biết đó là quả bom. Qua đo đạc bước đầu, quả bom dài hơn 1,5 m, đường kính 30cm, ước nặng khoảng nửa tấn. Sau khi phát hiện, ông Hường trình báo chính quyền địa phương nhờ can thiệp, xử lý quả bom nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đơn vị liên quan đến xử lý.

HỮU TÙNG

Chia sẻ bài viết