20/06/2008 - 10:30

Trận tứ kết đầu tiên: Đức - Bồ Đào Nha: 3-2

Bản lĩnh chiến thắng !

Đội trưởng Michael Ballack tỏa sáng giúp Đức vượt qua rào cản BĐN. Ảnh: AP

Ở tứ kết, dù bị đánh giá thấp hơn Bồ Đào Nha (BĐN) sau những trận đấu trồi sụt, nhạt nhòa ở vòng bảng, lại thiếu tiền vệ phòng ngự quan trọng Frings do chấn thương, nhưng Đức vẫn đẩy cao đội hình tấn công nhanh ngay từ đầu. Các tuyến của Đức chơi rất ăn ý. Xông xáo nhất là hậu vệ cánh trái Lahm cùng tiền vệ cánh phải mới trở lại sau hạn treo giò Bastian Schweinsteiger liên tục đột phá tấn công từ hai cánh; tiền vệ Podolski đá cặp với tiền đạo Klose trên hàng tiền đạo khá tốt…

Sau ít phút đầu, BĐN nhanh chóng lấy lại thế trận với những pha áp sát quyết liệt ngay từ tuyến tiền vệ. Các tiền vệ Moutinho, Cristiano Ronaldo...liên tục dâng cao uy hiếp khung thành thủ môn Jens Lehmann của Đức. Phút 22, bất ngờ đã xẩy ra: chỉ trong vòng 4 phút, Đức ghi liền 2 bàn thắng. Đầu tiên, tiền đạo Podolski bứt phá tốc độ cao từ biên trái, rồi tạt bóng tầm thấp vào vùng cấm địa BĐN cho tiền vệ Bastien Bastian Schweinsteiger băng vào đệm bóng cận thành, giúp Đức dẫn trước 1-0. Chưa dừng tại đó, bốn phút sau, từ tình huống đá phạt của Bastien Schweinsteiger bên cánh trái, tiền đạo Klose không bị kèm, thoải mái bật cao đánh đầu làm tung lưới thủ môn Ricardo, nâng cách biệt lên 2 - 0 cho Đức.

Trước lối chơi áp sát của Đức, BĐN không phát huy được lối chơi phối hợp ngắn, những pha đột phá lợi hại như ở vòng bảng. Tuy vậy, phút 40, sau đường chuyền thuận lợi của Simao, cú sút bóng căng bên cánh trái của tiền vệ Cristiano Ronaldo khiến thủ môn Lehmann phải vất vả đẩy ra, nhưng tiền đạo Nuno Gomes kịp thời ập vào, sút bồi tung lưới Đức, rút ngắn tỷ số 1-2 cho BĐN. Phút cuối cùng hiệp một, tiền vệ Ronaldo suýt gỡ hòa cho BĐN với pha dứt điểm chỉ chệch khung thành Đức trong gang tấc.

Hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về BĐN với những pha tấn công tốc độ từ hai cánh của Simao, Ronaldo...cùng những cú sút xa của Mereiles, Petit, Deco... Tiếc nhất là tình huống đánh đầu cận thành của trung vệ Pepe bóng đi vọt xà ngang Đức. Trong khi đó, đã có “vốn”, Đức chủ động lùi về phòng ngự, nhưng vẫn rất nguy hiểm khi tổ chức tấn công. Phút 61, sau pha đá phạt của Đức trước vùng cấm địa BĐN, thủ môn Ricardo (BĐN) chần chừ trong cản phá, tạo cơ hội cho tiền vệ Michael Ballack đánh đầu tung lưới, nâng tỷ số lên 3-1 cho Đức. Lập tức HLV Scolari tung tiền đạo Postiga và tiền vệ tiền vệ Nani vào sân – giúp BĐN tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành của Đức. Tuy nhiên, BĐN chỉ ghi được một bàn thắng rút ngắn cách biệt 2-3 nhờ cú đánh đầu của Postiga sau đường chuyền của Nani ở phút 87.

Như truyền thống, Đức đã quật ngã ứng cử viên vô địch sáng giá BĐN 3-2 bằng bản lĩnh đặc biệt của người Đức. Người Đức tiến vào bán kết để gặp đội thắng trong trận tứ kết Thổ Nhĩ Kỳ và Croatia.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết