03/07/2008 - 09:14

Ba người trong một gia đình bị sát hại để cướp của

Ngày 2-7, Công an thành phố Hà Nội cho biết đang yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tập trung phối hợp, khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ gây ra vụ cướp của, giết người dã man vừa xảy ra tại khu tập thể Thành Công - Ba Đình. Ba người trong cùng một gia đình đã bị kẻ ác nhân ra tay sát hại. Chủ nhà là anh Tăng Hữu Trung (sinh năm 1970, nhân viên khách sạn Hòa Bình - Hà Nội) bị đánh vỡ hộp sọ và đã tử vong ngay khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, vợ con anh Trung là chị Vũ Thanh Hà (sinh năm 1976, nhân viên bảo hiểm) và cháu Tăng Vũ Khánh Linh (sinh năm 2001) cùng trong tình trạng nguy kịch do bị đánh chấn thương sọ não.

Theo thông tin ban đầu, vụ trọng án xảy ra vào khoảng 19 giờ 45' ngày 1-7 tại căn hộ của anh Trung ở P102 B1A khu tập thể Thành Công - Ba Đình. Một người đàn ông trung niên cao chừng 1,65m, khoảng 40- 45 tuổi đến gọi cửa nhà anh Trung để tìm mua chim cảnh. Sau khi vào trong, đối tượng cùng với chủ nhà đi lên tầng 4 chọn chim. Tại đây, hắn bất ngờ trở mặt, lợi dụng lúc anh Trung sơ hở đã dùng chiếc búa của gia chủ thường để ở tầng này đập vào đầu anh Trung nhiều nhát từ phía sau, làm vỡ hộp sọ, gây tổn thương nặng, biến dạng tổ chức não. Không dừng lại ở đó, hung thủ tiếp tục đi xuống tầng 3, dùng búa tấn công chị Vũ Thanh Hà vào đầu đồng thời sử dụng dây điện của lò vi sóng siết cổ chị. Dã man hơn, đối tượng còn dùng búa đập 3 nhát vào đầu cháu Khánh Linh làm cháu bé 7 tuổi gục xuống tại chỗ. Kẻ thủ ác lại đi tiếp xuống tầng 2, bắt nhốt cháu Tăng Vũ Minh Phương (sinh năm 2003) vào nhà tắm rồi điềm nhiên lục soát, lấy đi một số tài sản trong nhà (hiện chưa xác định được chính xác số tài sản bị mất) và tẩu thoát.

Thu Hương (TTXVN)

Chia sẻ bài viết