Anh từng là trụ cột của mái ấm gia đình, siêng năng lao động nhưng chẳng may hai quả thận đều bị hư, anh phải lọc thận định kỳ, cuộc sống gia đình lâm cảnh khốn cùng. Đó là gia cảnh anh Nguyễn Thanh Tú (42 tuổi) ngụ ấp Thới An B, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền.
 |
|
Anh Tú chuẩn bị dụng cụ để lọc thận tại nhà. |
Gia cảnh khó khăn, đông anh em; lúc sinh thời, cha mẹ chia cho anh em anh Tú mỗi người một nền nhà để làm ăn sinh sống. Mười mấy tuổi đầu, anh Tú đã gắn bó với nghề phụ hồ. Nhờ chăm chỉ, ham học hỏi, anh tiến bộ trong nghề, trở thành thợ chính, tự nhận nhà của khách hàng để xây dựng. Năm 1990, Anh Tú và chị Mai Thị Lành nên duyên chồng vợ, có với nhau 2 người con (năm nay, con gái 20 tuổi và con trai 11 tuổi). Anh chị chung tay vun vén hạnh phúc gia đình; chồng đi làm, vợ chăm lo nhà cửa, nuôi nấng con cái. Những tưởng hạnh phúc đơn sơ được vững bền, nào ngờ, cách đây 3 năm, anh Tú thường xuyên nhức đầu, tăng huyết áp không rõ căn nguyên, song vì công việc bận rộn, nên chỉ mua tạm vài liều thuốc uống cho qua cơn đau nhức. Khoảng 1 năm trước, anh đi khám bệnh, mới phát hiện bị suy thận, hai quả thận bị khô nước, các bác sĩ chỉ định anh phải lọc thận định kỳ ở Bệnh viện (BV) Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Anh Tú chọn lọc thận theo cách đặt túi thẩm phân phúc mạc, đều đặn 2 tuần, anh đến BV để nhận hóa chất về để lọc thận tại nhà. Mỗi chuyến nhận hóa chất như vậy phải tốn 1,3 triệu đồng, trung bình anh phải chi phí 2,6 triệu đồng/tháng. Chưa kể, nhiều lần anh thiếu máu, phải vô máu, để đủ điều kiện lọc thận, tốn kém thêm khoản tiền. Nhiều khi những người bệnh cùng cảnh ngộ phải cho anh mượn tiền. Trong khi mất sức lao động, không được làm việc nặng, không kiếm ra tiền, vậy mà mỗi tháng còn tốn vài triệu đồng, cuộc sống gia đình anh Tú lâm cảnh quẫn bách.
Từ khi anh Tú lâm trọng bệnh đến nay, tạm quên căn bệnh run rẩy tay chân, chị Lành thu xếp việc nhà, đi bán vé số dạo để kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo thuốc thang cho chồng. Tờ mờ sáng, chị dậy sớm lo sẵn cơm nước cho chồng và con trai học lớp 5, rồi mới đi bán đến xế chiều mới trở về nhà, kiếm khoảng 70 - 80 ngàn đồng. Con gái lớn của anh chị phải dở dang việc học, phụ bán quán cà phê cho người bà con, mỗi tháng phụ giúp cha mẹ chút ít. Con trai út hiếu học, thường xuyên nợ học phí nhà trường. Thời gian qua, bao nhiêu tiền của vợ chồng dành dụm đã "không cánh mà bay" để điều trị bệnh cho anh. Anh Tú bộc bạch: "Mong chính quyền địa phương sớm hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế thuộc diện hộ nghèo để được miễn giảm chi phí thuốc thang, có điều kiện trị bệnh để kéo dài sự sống".
Ông Nguyễn Thanh Sơn, công an viên ấp Thới An B, cho biết: "Gia đình anh Tú chí thú làm ăn, sống chan hòa với bà con láng giềng. Từ khi anh Tú phát bệnh, gia đình không có ruộng đất, vợ bệnh tật đi bán vé số, gia cảnh gặp nhiều khó khăn. Vừa qua, chính quyền ấp đề nghị xem xét đưa gia đình anh Tú vào diện hộ nghèo để được hỗ trợ bảo hiểm y tế, để có điều kiện thuận lợi trị bệnh". Mong chính quyền địa phương và ngành chức năng sớm xem xét, hỗ trợ, để gia đình anh Tú vơi bớt thắt ngặt trong cảnh bệnh tật, nghèo khó.
Bài, ảnh: Y Lan