27/06/2014 - 08:48

Algeria – Nga: 1-1
“Cáo sa mạc” tiễn “Gấu Misa” về nước

Ở bảng H, đội tuyển Bỉ chính thức vào vòng 2; đội tuyển Algeria được 3 điểm (hiệu số bàn thắng- thua: 4-1), đội tuyển Nga 1 điểm (hiệu số 1-2) sẽ tranh chiếc vé còn lại vào vòng đấu loại trực tiếp. Trong cuộc đối đầu này, đội tuyển Algeria chỉ cần hòa, còn đội tuyển Nga buộc phải thắng mới hy vọng đi tiếp.

Hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Đội tuyển Algeria chủ động chơi chậm, tổ chức phòng ngự chặt chẽ ở phần sân nhà và chờ đợi sự sơ hở của các cầu thủ Nga khi nôn nóng dâng cao đội hình. Trong khi đó, đội tuyển Nga thể hiện rõ ý đồ thi đấu tấn công, khi huấn luyện viên F. Capello tung Kerzhakov vào sân ngay từ đầu để đá cặp với A.Kokorin trên hàng tấn công. Quyết tâm ghi bàn của các cầu thủ Nga sớm có kết quả. Ở phút thứ 6, xuất phát từ pha phối hợp tấn công ở cánh trái của các cầu thủ Nga, bóng được câu bổng vào khu vực 16m50, A.Kokorin (9 –Nga) bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn A.Mbolhi, mở tỉ số cho những chú gấu Nga. Bàn thắng của A.Kokorin buộc các cầu thủ Algeria phải thi đấu bùng nổ hơn, nếu không muốn bị loại sớm.

Cục diện trận đấu xoay chiều theo hướng có lợi về điểm số cho đội tuyển Nga, chiến lược gia người Ý - F. Capello chỉ đạo các cầu thủ chủ động chơi chùng xuống với chiến thuật phòng ngự phản công. Những chú “gấu Misa” nhường khu vực giữa sân cho những chú “cáo sa mạc” và tổ chức phòng ngự nhằm bảo vệ tỉ số mong manh. Có được thế trận do các cầu thủ Nga “nhường”, Algeria liên tục tổ chức các pha tấn công “vỗ mặt” về phía khung thành đội tuyển Nga nhưng đều bị bức tường phòng ngự theo kiểu Ý của các cầu thủ Nga đánh bật. Mặc khác, lối chơi thiếu biến hóa của các cầu thủ Algeria cũng chưa tạo được sức ép cần thiết để đạt mục đích đề ra. Bế tắt trong việc tổ chức tiếp cận khung thành thủ môn Akinfeev, các cầu thủ Algeria chỉ còn trông chờ vào sự tỏa sáng của cá nhân trên sân. Trong khi đó, các cầu thủ Algeria bắt đầu bộc lộc những sơ hở trong tổ chức phòng ngự, tạo cho các tiền đạo Nga có cơ hội tiếp cận vùng cấm địa.

Đầu hiệp 2, huấn luyện viên V. Halilhodzic không còn cách nào khác ngoài việc phải chỉ đạo các họ trò dâng cao đội hình, tấn công pressing nhằm tiềm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, tuyến phòng ngự nhiều tầng của đội tuyển Nga kiểm soát bóng rất tốt. Họ không phá bóng ngay mà giữ bóng chặt trong chân, từ từ đưa bóng lên, khiến “những chú cáo sa mạc” lúng túng. Lối chơi tự phát, ngẫu hứng của các cầu thủ Algeria không gây nhiều khó khăn cho các cầu thủ đến từ xứ sở Bạch Dương. Algeria chỉ còn trông chờ vào những tình huống cố định như ở các trận đấu trước với Hàn Quốc và Bỉ. Phút 60, trong một pha phối hợp đá phạt của các cầu thủ Algeria, bóng được câu bổng vào vùng cấm địa, I. Slimani (13 –Algeria) bật cao đón bóng và đánh đầu, gọn gàng hạ gục thủ môn Akinfeev gỡ hòa 1-1 cho “những chú cáo sa mạc”.

Algeria đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, đồng nghĩa với việc đội bóng đến từ Châu Phi có cơ hội đi tiếp vào vòng 2. Ngược lại, nếu không ghi được bàn thắng, Nga phải về nước sớm. Một lần nữa thế trận lại xoay chiều, buộc Nga phải chủ động chơi tấn công, nhưng các pha tấn công của “những chú gấu Misa” quá đơn điệu, dễ bị hóa giải bởi các cầu thủ phòng ngự của Algeria. 35 phút cuối của trận đấu, đội tuyển Nga liên tục tấn công, nhưng mọi chuyện đã chấm dưt đối với họ khi những ngả đường về khung thành thủ môn A.Mbolhi (22-Algeria) đều bị đóng bít.

Có bàn thắng sớm, chơi phòng ngự để bảo toàn tỉ số kiểu Ý, HLV người Ý F. Capello và các học trò đã bị thủng lưới và nối gót đội tuyển Ý mua vé máy bay về nước. Đội tuyển Nga đã đánh rơi chiếc vé vào vòng đấu knock- out một cách đáng tiếc. Còn I. Slimani là người hùng góp phần quan trọng làm nên lịch sử bóng đá Algeria sau cú đánh đầu nhớ đời. Chính anh đã đưa đội tuyển Algeria lần đầu tiên vượt qua vòng đấu bảng để vào vòng đấu loại trực tiếp, sau 3 lần họ giành quyền được chơi ở vòng chung kết World Cup. Ở trận đấu lịch sử sắp tới, đội tuyển Algeria sẽ gặp và chiến đấu “một mất, một còn” với đội tuyển Đức.

 Quang Khuê

A.Kokorin (9 –Nga) cùng đồng đội ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

I. Slimani (13 –Algeria) bậc cao đánh đầu gở hòa 1-1, đưa Algeria vào vòng 2.

Ban huấn luyện và các cầu thủ Algeria vui mừng sau trận hòa làm nên lịch sử bóng đá nước nhà.

Chia sẻ bài viết