30/08/2021 - 07:36

“Vùng xanh” ở “cồn xanh” 

Để giữ vững vùng an toàn trong phòng, chống COVID-19, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, với quyết tâm không để dịch COVID-19 xâm nhập vào cồn Sơn - khu vực nằm giữa dòng sông Hậu. Giữa những vườn cây trái, bà con cồn Sơn vẫn đang “sống xanh” giữa “vùng xanh”.

Bà con cồn Sơn được lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19. Ảnh: NGUYỄN TÍN

Bà con cồn Sơn được lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19. Ảnh: NGUYỄN TÍN

Mới đây, tất cả bà con cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa, từ đủ 18 tuổi trở lên, đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Những đợt xét nghiệm nhanh COVID-19 tại cộng đồng vừa qua, bà con cồn Sơn tuân thủ đi lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 100% đều âm tính với SARS-CoV-2. Anh Hồ Công Minh, người dân cồn Sơn, phấn khởi: “Được tiêm vaccine phòng COVID-19 tôi rất mừng”. Cùng chung niềm vui đó, chị Phan Thị Kim Lợi, người dân cồn Sơn, cho biết, tiêm vaccine phòng COVID-19 rồi nhưng gia đình chị và bà con cũng đều rất ý thức tuân thủ 5K để đảm bảo phòng, chống dịch.

Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 còn có ý nghĩa nhiều hơn khi hầu hết bà con cồn Sơn đều làm du lịch cộng đồng, môi trường làm việc tiếp xúc với nhiều du khách trong nước, quốc tế. Vậy nên, đây là “tấm khiên” chắc chắn giúp đảm bảo sức khỏe cho từng người dân và cả cồn Sơn. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Hữu Nghĩa, cho biết: “Để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho bà con, phường đã tổ chức các đợt lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 cũng như tiêm vaccine ngay tại cồn. Bà con rất phấn khởi và tham gia đầy đủ”.

Từ khi thiết lập “vùng xanh” - vùng an toàn trong phòng, chống COVID-19, cồn Sơn được “phòng thủ” nghiêm ngặt, chặt chẽ theo cách mà bà con nói vui là “nội ứng - ngoại hợp”. Để qua cồn Sơn, bà con phải đi đò ở bến đò Cô Bắc. Tuy nhiên, bà Tô Hoàng Dịch Thủy, người đưa đò, đã dừng đưa khách du lịch từ nhiều tháng qua. Bà Thủy chỉ giúp người dân cồn Sơn sang sông trong những trường hợp thật sự cần thiết như mua thuốc uống, cấp cứu, lương thực, hàng thiết yếu... “Tất cả những chuyến đò đó tôi đều ghi lại hết, lịch trình rõ ràng để xem lại khi cần”, bà Tô Hoàng Dịch Thủy cho biết.

Do đặc thù địa hình cù lao nổi giữa dòng sông Hậu nên những phương tiện thủy như tàu, ghe, xuồng... có thể cập đất cồn, nhất là các trường hợp từ các địa phương lân cận. Vì vậy, việc kiểm soát các lối vào cồn bằng đường thủy cũng được chú trọng. Lực lượng Công an, Quân sự, Bảo vệ dân phố... thường xuyên tuần tra, kiểm soát bằng đường thủy xung quanh cồn để giữ “vùng xanh” COVID-19. Trung tá Mai Lương Tri, Trưởng Công an phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, cho biết: “Lực lượng Công an thường xuyên tiến hành tuần tra khép kín bằng đường thủy ở khu vực cồn Sơn, chú trọng kiểm tra các phương tiện neo đậu, bà con sinh sống ở các bè cá... để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19”.

Để thiết lập “vùng xanh” ở cồn Sơn còn phải ghi nhận câu chuyện về ý thức công dân của bà con. Nghỉ làm du lịch để phòng dịch bệnh, bà con Cồn Sơn vẫn ở trên cồn với tâm thế an yên và nhẹ nhàng. Bà con cồn Sơn vốn rất khắng khít, gắn bó với nhau nhưng từ khi có chỉ đạo giãn cách xã hội, thì “ai ở đâu ở đó”. Nhớ nhau hoặc cần trao đổi điều gì, bà con lại gọi qua Zalo, Facebook để trò chuyện thấy hình. Việc tuân thủ 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế và giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ được bà con trên cồn thực hiện rất nghiêm. Đơn cử là dù được đi chợ vào những ngày cố định ghi trên phiếu, nhưng bà con cồn Sơn cũng rất hạn chế. Một cách làm rất hay là mỗi tuần, bà con cử một đại diện đi chợ thay cho cả xóm. Bà con nhắn tin gửi mua đồ, chủ yếu là thịt và gia vị, phần nhiều bà con có sẵn rau, cá sau vườn, dưới mương. Anh Nguyễn Thành Tâm, người thường được “cắt cử” đi chợ, cho biết: “Bà con muốn gửi mua gì thì nhắn điện thoại, tôi chạy xuồng đi mua cho mau chóng rồi về, đảm bảo 5K. Tới bến nhà ai thì tôi để đồ đã gửi mua tại bến rồi gọi bà con xuống lấy, tránh tiếp xúc”.

Cũng như những đợt dịch bệnh trước, bà con cồn Sơn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trên tinh thần phòng COVID-19 từ xa. Bà con luôn chủ động ngừng hoạt động du lịch từ trước khi có chỉ đạo của thành phố. Tranh thủ thời gian nghỉ, bà con chỉnh trang lại cảnh quan, nhà cửa, vườn rau, ao cá để cồn Sơn đẹp hơn trong ngày trở lại. Cứ như thế, giữa những vườn cây trái mướt xanh, bà con cồn Sơn vẫn đang “sống xanh” giữa “vùng xanh”.

DUY KHÔI - NGUYỄN TÍN

Chia sẻ bài viết