16/09/2014 - 19:49

“Sao” xứ Nghệ

Nghệ An trong nhiều thời kỳ là trung tâm đào tạo bóng đá trẻ nức tiếng cả nước và thường cho ra “lò” những chân sút “quái kiệt”.

Công Phượng làm ngất ngây người yêu bóng đá với những pha đi bóng như làm xiếc. 

14 năm trước, khi tiền đạo Văn Quyến sút phạt vẽ một đường cong vào lưới U-16 Trung Quốc để giúp U-16 Việt Nam vào tốp bốn đội mạnh nhất châu lục, thì cậu bé Công Phượng đang học mẫu giáo. Hồi ấy, Công Phượng rất thần tượng Văn Quyến và trong những giấc mơ của cậu bé nghèo mê bóng đá thường có hình ảnh bay bổng với quả bóng tròn.

Bây giờ, Văn Quyến đã 30 tuổi, sắp sửa giải nghệ thì Công Phượng nổi lên như một hiện tượng trong màu áo U-19 Việt Nam. Công Phượng ở giải Vô địch Đông Nam Á - Cúp NutiFood 2014 đã được ví như thiên tài, bởi lâu lắm rồi người yêu bóng đá mới có dịp ngây ngất với những bàn thắng đẹp.

Lại nhớ tuổi 16 của Văn Quyến, khi cầu thủ này chỉ mới vừa giã từ đồng ruộng ra sân cỏ. Quyến đi đâu cũng ngập tràn trong những lời chúc tụng và tâng bốc. Đến tuổi 18, Quyến đã là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League và một năm sau đoạt luôn Quả bóng vàng Việt Nam. Mỗi lần Văn Quyến ra sân luôn nhận được những lời gọi tên trìu mến, cứ như một ngôi sao điện ảnh. Văn Quyến đổi đời, nhưng cũng từ đó, cuộc sống nhiều cám dỗ đã vùi dập một tài năng còn chưa kịp chín muồi.

Những trận đấu ở cúp NutiFood trên sân Mỹ Đình, mỗi lần đội trưởng Công Phượng ra sân, tên của anh luôn tạo ra những cơn sóng cuồng nhiệt. Ánh hào quang đang bao phủ Công Phượng như đã từng với Văn Quyến. Chỉ mong “sao” xứ Nghệ tuổi 19 đừng bao giờ đi vào vết xe đổ của đàn anh!

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết