16/08/2025 - 04:57

“Lạc lối đến thiên đường” thắm tình yêu, tình đồng đội giữa mùa hè đỏ lửa 

NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức buổi giao lưu ra mắt tiểu thuyết “Lạc lối đến thiên đường” tại sân khấu chính Đường Sách TP Hồ Chí Minh (Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn). Tiểu thuyết của đạo diễn, nhà văn Đới Xuân Việt được xuất bản nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc năm 2025, hướng đến 80 năm Ngày Quốc khánh 2-9. 

Buổi giao lưu và giới thiệu sách.

“Lạc lối đến thiên đường” kể những ngày chiến đấu gian khổ tại chiến trường Quảng Trị mùa hè năm 1972, với câu chuyện tình yêu đôi lứa giữa một người lính và cô gái thanh niên xung phong là mạch truyện chính. Tác giả Đới Xuân Việt, sinh năm 1945, nguyên quán huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, lớn lên tại Hà Nội và ông nhập ngũ, tham gia chiến dịch Quảng Trị năm 1972; nên khi viết tác phẩm này, ông mong muốn chia sẻ với độc giả rằng những người lính ra trận luôn mang trong mình khát khao của tuổi trẻ, yêu đời, mong mỏi được cống hiến, làm việc, chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ, sẵn sàng hy sinh và chịu đựng gian khổ.

Thông qua mối tình đẹp của hai chiến sĩ thời hoa lửa, tác phẩm nêu cao tình yêu nước cao cả, tình đồng chí, đồng đội bền chặt. Sắt son chung thủy, trung thành là những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ, yếu tố quan trọng góp phần của cuộc chiến tranh vệ quốc đi đến thắng lợi. Từ những trải nghiệm của tác giả và thông qua câu chuyện trong cuộc chiến khốc liệt, tác giả khẳng định rằng tình bạn, tình đồng đội, đồng chí là cội nguồn sức mạnh của quân đội ta..

Đồng thời, thông qua mối tình trong tác phẩm, tác giả đã phản ánh mối quan hệ mật thiết giữa hai lực lượng gắn bó chặt chẽ trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta trong suốt 21 năm (1954-1975) là Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có binh chủng hậu cần và lực lượng thanh niên xung phong, trong đó có phần không nhỏ là các nữ thanh niên xung phong - những cô gái mở đường. Hai lực lượng này đã cùng với nhiều lực lượng khác, đã có những đóng góp quan trọng trong chiến thắng Quảng Trị năm 1972, một chiến thắng có tầm quyết định thúc đẩy việc ký kết Hiệp định Paris buộc Mỹ rút quân khỏi Việt Nam.

Bên cạnh đó, tác giả cũng khẳng định chỉ có tình yêu và khát vọng sống mới chữa lành được vết thương chiến tranh. Điều này không chỉ đúng trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại mà còn đúng trong thời bình, khi chúng ta đang xây dựng đất nước nhưng không bao giờ quên những người đã ngã xuống, đã hy sinh thân mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tác giả Đới Xuân Việt là đạo diễn, tác giả kịch bản của nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình; đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý trao cho các bộ phim truyện nhựa như “Người đàn bà nghịch cát”, “Anh chỉ có mình em”… và các bộ phim tài liệu khoa học ấn tượng như “Môi trường Việt Nam đầu thế kỷ 21”, “Mùa chim di cư”, “Cây di sản và bản sắc văn hóa Việt Nam”…
Ông còn là tác giả của các tựa sách: “Đi qua vừng mặt trời” (2019), “Anh chỉ có mình em” (2020), “Hoa Đỗ Quyên nở muộn” (2020), “Truyền thuyết Nàng Tuyệt Vời” (2022), “Về nơi nguồn cội” (2024) và mới đây là tác phẩm “Lạc lối đến thiên đường” (2025).

Bài, ảnh: Q.M

Chia sẻ bài viết