10/01/2016 - 15:37

“Hậu ngọt”

Nhiều VĐV từng cống hiến cho thể thao Cần Thơ sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu được trọng dụng trong vai trò huấn luyện. Năm 2015, thể thao Cần Thơ có ít nhất 2 VĐV trở thành người "gõ đầu trẻ"...

Giã từ sự nghiệp thi đấu vào cuối năm 2014, sau khi đóng góp 1 HCV cho Judo Cần Thơ tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014, Lê Hoàng Lâm vừa ký được hợp đồng với Trung tâm thể dục thể thao Cần Thơ, làm HLV đội trẻ Judo Cần Thơ. Võ sĩ Lê Hoàng Lâm là người Cần Thơ, xuất thân từ CLB Judo Lê Bình, quận Cái Răng. Năm 2000, sau 4 năm gắn bó và đóng góp không ít thành tích cho Judo Cần Thơ, Hoàng Lâm đầu quân cho Đà Nẵng rồi về Cà Mau, đến phố núi Gia Lai. Sau 10 năm bôn ba "đánh thuê", tạo dựng được tên tuổi với hàng chục chiếc HCV ở các giải quốc gia, năm 2014, võ sĩ 30 tuổi đã trở lại thi đấu cho Cần Thơ và tạo ấn tượng với chiếc HCV Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2014. Kết thúc hợp đồng thi đấu và quyết định giải nghệ, Hoàng Lâm xin ở lại hỗ trợ cho các đội Judo Cần Thơ tập luyện. Sau gần 1 năm góp sức cho Judo Cần Thơ, Hoàng Lâm đã chính thức ký hợp đồng làm HLV từ tháng 10 năm 2015.

Sau khi giải nghệ, cựu VĐV điền kinh Thu Cúc phụ trách huấn luyện đội năng khiếu, trẻ điền kinh Cần Thơ.

 

Trước võ sĩ Hoàng Lâm, cua rơ Lê Văn Động cũng đã ký hợp đồng làm trợ lý HLV cho đội tuyển Xe đạp Cần Thơ. Nhiều VĐV thi đấu cho thể thao Cần Thơ trước đó cũng được giữ lại làm công tác huấn luyện. Ở môn Điền kinh, có cựu HCV SEA Games Thu Cúc, HCB SEA Games Dương Phương hiện phụ trách đội năng khiếu Điền kinh; môn Taekwondo có cặp đôi chị em song sinh - cựu võ sĩ vô địch quốc gia Hồng Thuận, Hồng Thảo đang là HLV của đội năng khiếu và trẻ; cựu HCV Judo SEA Games Nguyễn Duy Khánh hiện là HLV đội tuyển Judo Cần Thơ...

Cuộc đời VĐV sau khi giải nghệ luôn là đề tài được dư luận đặc biệt quan tâm. Trong làng thể thao Việt Nam, có không ít câu chuyện xót xa về số phận của các VĐV sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, như cựu tiền vệ Quách Thanh Mai và cựu thủ môn Kim Hồng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sau khi treo giày phụ gia đình sửa xe, bán bánh mì dạo; HCV SEA Games 22 Nguyễn Thị Nụ phải đi quét rác…

Cựu võ sĩ Lê Hoàng Lâm tâm sự: "VĐV ai cũng có một thời, sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu không ít người phải vật lộn với cuộc mưu sinh. Để có được kết quả thi đấu tốt nhất, nhiều người trong chúng tôi đã phải đánh đổi tuổi trẻ, đổ máu và nước mắt trên đấu trường. Chúng tôi luôn mong mỏi ngành thể thao sẽ có những chính sách ưu đãi cho cựu VĐV để sau khi khép lại sự nghiệp thi đấu, chúng tôi có được công việc, cuộc sống ổn định, không phải mang cảm giác bị bỏ rơi".

Ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết: "Trong những năm gần đây, thể thao Cần Thơ đã tiến xa hơn trên đấu trường toàn quốc, quốc tế. Để có được những tấm huy chương, VĐV phải khổ luyện, nỗ lực hết mình trên sàn đấu, chúng tôi rất trân trọng thành tích mà VĐV mang về cho địa phương. Trong 3 năm qua, Cần Thơ đã có nhiều chính sách quan tâm, đãi ngộ VĐV, như Quỹ thể thao thành tích cao ra đời năm 2014 dành khen thưởng cho VĐV đạt huy chương ngoài tiền khen thưởng của thành phố, động viên tinh thần tập luyện, thi đấu của VĐV. Thực tế, không ít VĐV của Cần Thơ sau khi gặt hái thành tích, ngừng thi đấu, được học tập, đào tạo bài bản về chuyên môn đã được giữ lại làm công tác huấn luyện. Dù rằng không có quy định về việc phải đãi ngộ VĐV sau khi hết tuổi thi đấu, nhưng đối với những VĐV đã từng cống hiến hết mình cho thể thao Cần Thơ và có trình độ chuyên môn thì vẫn được xem xét trọng dụng".

Bài, ảnh: XUÂN NGUYÊN

Chia sẻ bài viết