04/11/2012 - 10:10

“Ghế nóng” trưởng đoàn

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Ngô Lê Bằng vừa được gửi gắm vào chiếc ghế trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam tại đấu trường AFF Cup 2012. Cái ghế mà lâu nay người ngoài nhìn vào thường cho là "được ăn, được nói, được gói mang về" nhưng thực chất nó rất "nóng" và rất dễ bị… văng miểng.

Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng (trái) ngồi “ghế nóng” trưởng đoàn tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012. 

Thời bóng đá Việt Nam hội nhập trở lại khu vực Đông Nam Á năm 1995, chiếc ghế trưởng đoàn đội tuyển bóng đá rất… thơm, vì nó gắn liền với thành tích và bổng lộc. Khi ấy, tuyển Việt Nam chỉ cần có huy chương (không phân biệt màu gì) là được nhận rất nhiều tiền thưởng. Số tiền này chia cho cầu thủ theo sự đóng góp khác nhau nhưng riêng ông trưởng đoàn (luôn là quan chức VFF) thì bao giờ cũng có một suất A. Mãi sau này, khi vị trí vô địch Đông Nam Á rất khó giành thì cái "ghế" trưởng đoàn trở thành một thách thức nóng bỏng và lên xuống theo sự thành bại của đội tuyển.

Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng nhận thách thức ấy rồi dí dỏm cho biết bạn bè bỗng dưng gọi điện… chia buồn vì những "tai nạn" mà các vị tiền nhiệm mắc phải. Chẳng hạn cựu Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn mới năm ngoái là trưởng đoàn đội tuyển U-23 Việt Nam tham dự SEA Games 26 sau khi về từ Indonesia liền bị dư luận đưa lên "dàn hỏa" cùng với thầy trò Goetz. Đội tuyển thất bại, ông trưởng đoàn bị người ta cho rằng ở cái vị trí ấy thì phải "chung xuồng", "phước cùng chia, họa cùng chịu". Không ai bắt bí được ông trưởng đoàn có lỗi gì và ngay trong cuộc họp Ban chấp hành VFF cũng bỏ phiếu tín nhiệm ông Tuấn, nhưng rốt cuộc để trấn an dư luận, ông Tổng thư ký buộc phải viết đơn từ chức.

Nhớ lại cách đây 7 năm, cầu thủ hay nhất Việt Nam 50 năm Lê Thế Thọ (khi ấy là Phó Chủ tịch chuyên môn VFF) bị "đánh" tơi tả sau vụ đội tuyển U-23 của HLV Riedl bán độ tại Philippines, khiến ông phải mất ghế. Trưởng đoàn phải "đứng mũi chịu sào" dù rằng vai trò và chức năng của trưởng đoàn chủ yếu là tạo mối quan hệ đối ngoại chứ không phải làm chuyên môn. Ví như thời ông Trần Quốc Tuấn đang là Ủy viên thường vụ LĐBĐ châu Á (AFC) ngồi ghế trưởng đoàn sẽ giúp cho ban tổ chức chủ nhà kiêng dè hơn trong việc hỗ trợ ăn ở, tập luyện hoặc không dám o ép khi thi đấu.

Sau vụ ông cựu Tổng thư ký bị buộc phải từ chức từ thất bại của đội tuyển, chiếc ghế trưởng đoàn trở thành "ghế nóng".

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết