1. Mới đây, Ban tuyển chọn vận động viên (VĐV) bóng đá của thành phố đến huyện Vĩnh Thạnh tổ chức tuyển chọn VĐV theo kế hoạch thể thao thành tích cao TP Cần Thơ. Tuy nhiên, đoàn đã về tay trắng do không có học sinh nào đến dự tuyển. Cán bộ văn hóa huyện Vĩnh Thạnh cho biết, thông báo về việc tuyển chọn đã được gởi đến các trường học trên địa bàn huyện, thậm chí băng rôn tuyển VĐV được treo ở các trường học, phát thông tin trên đài truyền thanh trước đó hơn nửa tháng nhưng các trường không chịu đưa học sinh đến dự tuyển.
Vĩnh Thạnh là điểm đến đầu tiên của Ban tuyển chọn VĐV thành phố trong chương trình tìm kiếm VĐV cho phong trào TDTT thành phố, mà cụ thể là tuyển chọn cầu thủ cho tuyến U15 và U17. Việc không có VĐV nào đi dự tuyển là hồi chuông báo động cho phong trào TDTT ở địa phương này. Theo chúng tôi tìm hiểu, Vĩnh Thạnh có 4 sân cỏ nhân tạo tư nhân. Hằng ngày các sân này đều có người đến chơi, trong đó có nhiều học sinh. Việc không có học sinh đến dự tuyển đặt ra câu hỏi: do các em không yêu thích bóng đá hay các đơn vị có trách nhiệm liên quan thiếu quan tâm, không mặn mà với thể thao nên tuyên truyền cho sự kiện này chưa hiệu quả?

Nhà thi đấu đa năng do Trường THCS Thạnh Mỹ quản lý hiện đang trở thành "nhà xưởng" của một công ty sản xuất thiết bị trường học.
2. Để trả lời câu hỏi, người viết đã đến tìm hiểu phong trào thể thao tại địa phương, trước hết là tại nơi có Nhà thi đấu đa năng được xây dựng vào năm 2012 nhằm phục vụ cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2012. Công trình này được đặt ngay trước khuôn viên của Trường THCS Thạnh Mỹ, do trường quản lý. Khi HKPĐ kết thúc, nhà thi đấu này gần như bị xếp xó và đang kêu cứu vì cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng.
Bước vào nhà thi đấu, một mùi hôi xộc vào mũi. Bên ngoài nhà thi đấu không được quét dọn, rác đầy trước cửa chính; trên tấm bảng đề chữ Nhà thi đấu, các biểu tượng thể thao bị bong tróc lỗ chỗ, đầy bụi. Bên hông nhà thi đấu là một dãy
quần áo được phơi trên cây sào. Ngán ngẩm hơn là bên trong nhà thi đấu, sàn nhà bị lún ở giữa, thảm trải sàn bị vấy bẩn, bong tróc, các góc nhà đầy mạng nhện, bụi đóng, một số trang thiết bị TDTT nằm vương vãi dưới đất
Hiện nhà thi đấu này đang trở thành "nhà xưởng" của một công ty kinh doanh các thiết bị trường học. Hôm chúng tôi đến, bên trong của nhà thi đấu, các vật liệu đóng bàn ghế, thành phẩm nằm la liệt, công nhân đang đóng bàn ghế
Được xây dựng với mục đích tốt đẹp là làm nơi để tập luyện TDTT hoặc vui chơi sinh hoạt, nhưng hiện tại Nhà thi đấu Trường THCS Thạnh Mỹ không phát huy được công năng đó. Nhà thi đấu này xuống cấp trầm trọng, không có người vào tập luyện, còn nhà trường - nơi chịu trách nhiệm bảo quản công trình - lại thờ ơ
Nhiều năm qua, so với các địa phương trong thành phố, phong trào TDTT của huyện Vĩnh Thạnh chưa có thành tích gì nổi bật. Với sự "quan tâm" như hiện tại, bao giờ phong trào TDTT ở địa phương này mới khởi sắc?
XUÂN NGUYÊN