22/06/2014 - 09:37

Nigeria -Bosnia-Herzegovina: 1-0

“Đại bàng xanh” tung cánh

Bosnia-Herzegovina và Nigeria đều có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu và quyết tâm giành chiến thắng cao bởi đội thắng trong cuộc đối đầu này có nhiều cơ hội đoạt chiếc vé vào vòng 2. Tuy nhiên, do tính chất quan trọng của trận đấu nên HLV hai đội rất thận trọng. Thật trùng hợp, khi cả hai đội đều sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Đá ở vị trí tiền đạo cắm của Nigeria là E.Emenike, còn mũi nhọn duy nhất của Bosnia-Herzegovina là tiền đạo E. Dzeko

Dưới sự dẫn dắt trận đấu của nhạc trưởng Zvjezdan Misimovic, cầu thủ Bosnia-Herzegovina thường xuyên tổ chức tấn công từ hai cánh và kết thúc bằng những đường chuyền bóng vào cho E. Dzeko cùng các cầu thủ tuyến 2 dâng lên dứt điểm. Đôi khi, các cầu thủ Bosnia-Herzegovina bất ngờ tung những cú sút xa rất uy lực, khiến thủ thành V.Enyeama của Nigeria phải vất vả. Ngược lại, các cầu thủ Nigeria tận dụng kỹ thuật cá nhân của cầu thủ và sử dụng những pha phối hợp ngắn, trung bình để tiếp cận khung thành thủ môn A. Begovic. Trong khi E.Emenike có nhiệm vụ khoét sâu tuyến phòng ngự của đội bóng đến từ châu Âu thì O.Mike được HLV S. Keshi tạo điều kiện thi đấu rất tự do ở phía sau. Lối chơi này đã gây nhiều khó khăn cho tuyến phòng ngự có tổ chức tốt của Bosnia-Herzegovina. Các tiền vệ cánh của Nigeria có thể lực tốt, thường xuyên lùi về hỗ trợ cho các hậu vệ trong tổ chức phòng ngự. Tuyến phòng ngự nhiều lớp, từ xa và chơi rắn chắc của Nigeria đã làm cho các chân sút của Bosnia-Herzegovina dù rất năng động cũng không có được cơ hội tốt để chuyển thành bàn thắng.

Trận đấu diễn ra khá sôi nổi, hai đội liên tục ra đòn tấn công “ăn miếng trả miếng”. Phút 21, trong một pha tổ chức tấn công của các cầu thủ Bosnia-Herzegovina, Misimovic chuyền bóng cho E. Dzeko phá bẫy việt vị của Nigeria, băng xuống sút tung lưới thủ môn Enyeama. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận, do trọng tài cho rằng cầu thủ của Bosnia-Herzegovina bị việt vị. Tuy nhiên, khán giả truyền hình khi xem lại pha bóng này dễ dàng thấy rằng các trọng tài đã nhận định sai. Đúng ra bàn thắng phải được công nhận cho E. Dzeko.

Bị tước bàn thắng hợp lệ, các cầu thủ Bosnia-Herzegovina chưa hết tiếc nuối thì lại nhận một bàn thua. Phút 29, trong một pha phản công, E.Emenike (9-Nigeria) nhận bóng và tận dụng tốc độ cao đi bóng dũng mạnh vào vùng cấm địa của Bosnia-Herzegovina và chuyền ngược lại cho P. Odemwingie (8-Nigeria) trong tư thế không bị kèm, tung cú sút căng, buộc thủ môn và lưới nhặt bóng, mở tỉ số trận đấu cho Nigeria.

Các cầu thủ Bosnia-Herzegovina tỏ ra bất ngờ trước bàn thắng của Odemwingie (8-Nigeria) 

Pha tranh chấp bóng quyết liệt giữa (9-Nigeria) và (7-Bosnia-Herzegovina ) 

Odemwingie (8-Nigeria) vui mừng sau khi ghi bàn vào lưới Bosnia-Herzegovina. 

Sau bàn thua, các cầu thủ Bosnia-Herzegovina  vùng lên tấn công mạnh mẽ hơn, bởi đối với họ, chỉ chiến thắng mới có hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, các cầu thủ Nigeria không bị cuốn theo lối chơi của đối thủ. Họ chủ động chơi chậm, tổ chức phòng ngự chặt chẽ ở phần sân nhà và lợi dụng sơ hở vì nóng vội của Bosnia-Herzegovina để ghi bàn. Điều này khiến các cầu thủ Bosnia-Herzegovina gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa. HLV S.Susic tung Ibisevic, Salihovic và T.Susic vào sân nhằm tăng cường sức mạnh ở hàng tấn công. Với có mặt của Ibisevic, Bosnia-Herzegovina trở về chơi với sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-4-2, với cặp tiền đạo có khả năng chơi bóng bổng tốt là E. Dzeko và Ibisevic. Sự điều chỉnh chiến thuật, nhân sự này đã giúp cho đội tuyển Bosnia-Herzegovina có thêm sức mạnh ở hàng tấn công. Trước các cầu thủ Nigeria thi đấu rất máu lửa, chịu khó kèm người, E. Dzeko, Ibisevic cùng đồng đội đành chịu bế tắt trước khung thành của thủ môn V. Enyeama. Càng về cuối, tốc độ và tính hấp dẫn của trận đấu càng cao, nhưng bàn thắng của Odemwingie (8-Nigeria) vẫn là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Thua trận này, Bosnia-Herzegovina chính thức bị loại, “đại bàng xanh” Ngeria tràn trề hy vọng vào vòng 2.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết