 |
|
Hẻm 71, đường Lý Tự Trọng thường xuyên bị ngập nước, gây ô nhiễm môi trường.
Ảnh chụp lúc 11 giờ ngày 21-4-2009. |
Hẻm 71, đường Lý Tự Trọng thuộc khu vực 2, phường An Phú, quận Ninh Kiều là con hẻm có chiều dài trên 200m, gồm nhiều nhánh rẻ, với mật độ dân cư đông đúc. Tuy nhiên, những tháng gần đây bà con trong hẻm phải sống trong tình trạng nước thải sinh hoạt ứ đọng thường xuyên, bốc mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường khá nghiêm trọng.
Theo nhiều người dân trong hẻm 71, trước đây con hẻm này không có đường thoát nước công cộng nên mỗi khi trời mưa thì nước chảy xuống khu vực đất trống, trũng trong hẻm và chảy ra kênh Rạch Bần. Sau này, khu đất trống, trũng đó được xây dựng nhà ở. Hẻm 71 không còn lối thoát nước nên bà con tự hùn tiền xây dựng đường thoát nước lộ thiên cặp theo hẻm, thông đến cống thoát nước của đường Lý Tự Trọng. Đường thoát nước này được đậy bằng những tấm đan xi măng nhằm làm đẹp mỹ quan hẻm, giảm mùi hôi thối... Nhưng, những năm gần đây tấm đan đậy đường thoát nước bị bể và đường thoát nước này bị bồi lắng bởi cát, đất, đá nên thường xuyên xảy ra tình trạng ngập nghẹt. Nhất là vào mùa mưa, nước thoát không kịp, tràn ngập vào nhà dân. Còn mùa nắng, nước thải sinh hoạt của một số hộ dân đổ ra hẻm, gây ứ đọng, bốc mùi hôi khó chịu và gây khó khăn cho bà con đi lại trong hẻm.
Anh D., một người dân sống trong hẻm 71 cho biết: “Hiện nay là mùa khô nhưng hẻm lúc nào cũng bị ngập nước, bốc mùi hôi. Nguyên nhân do một số hộ dân xả nước thải ra đường thoát nước trong hẻm. Nhưng, đường thoát nước này bị bồi lắng, có đoạn bị san lấp không thoát được nước. Chúng tôi rất mong chính quyền địa phương có biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục tình trạng này”.
Tổ nhân dân tự quản trong hẻm, Ban nhân dân khu vực 2 cũng đã đến nhắc nhở, yêu cầu hộ dân nên hạn chế xả nước thải sinh hoạt ra hẻm 71 và cho nước thải thoát ra đường cống phía sau nhà. Nhưng, theo nhiều bà con trong hẻm thì có nhiều nhà dân trong hẻm không có lối thoát nước phía sau nhà nên đành phải xả nước thải ra đường thoát nước cặp hẻm. Bà con đều có chung kiến nghị, chính quyền địa phương có biện pháp khai thông dòng chảy, phục hồi lại những đoạn đường thoát nước đã bị san lấp. Vì, mùa mưa sắp đến, nếu tình trạng ngập nghẹt trong hẻm không được khắc phục sẽ dẫn đến nguy cơ hẻm ngập sâu, nước tràn vào nhà dân, và tiếp tục gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng...
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Đàm Minh Khải, Phó Chủ tịch UBND phường An Phú, cho biết: “Hẻm 71, đường Lý Tự Trọng bị ngập nghẹt, ứ đọng nước quanh năm một phần do một số hộ dân về đây xây dựng nhà ở và san lấp cả đường thoát nước, một phần cũng do đường thoát nước bị bồi lắng. Phường có chỉ đạo khu vực kết hợp với bà con trong hẻm khai thông, nạo vét đường thoát nước hẻm 71. Tuy nhiên, nước trong hẻm chỉ thoát được vài ngày thì tiếp tục ứ đọng như cũ. Do đó, việc khai thông, nạo vét đường thoát nước phải được thực hiện thường xuyên”.
Cũng theo ông Đàm Minh Khải, Phó Chủ tịch UBND phường An Phú: Hẻm 71 nằm trong Dự án Nâng cấp đô thị giai đoạn 2 (2008-2012). Do nguồn kinh phí thực hiện có hạn nên công trình thực hiện theo hình thức vận động nhân dân hiến đất để mở rộng hẻm. Công tác vận động được triển khai trong năm 2008. Hầu hết, người dân trong hẻm 71 thống nhất đồng tình theo hình thức này. Tuy nhiên, còn một vài hộ dân chưa đồng ý, địa phương tiếp tục vận động bà con ủng hộ, thống nhất nâng cấp hẻm theo hình thức trên. Theo Dự án, hẻm 71 sẽ được xây dựng theo kết cấu mặt đường đổ bê tông, rộng 3m (hiện nay rộng 1,5m), có hệ thống cấp, thoát nước, đèn chiếu sáng. Theo dự kiến, hẻm 71, đường Lý Tự Trọng sẽ được khởi công nâng cấp vào cuối quí 4-2009. Do đang chờ dự án nên địa phương không vận động người dân trong hẻm xây dựng, mở rộng đường thoát nước để tránh lãng phí.
Trước mắt, từ nay đến khi hẻm 71 được khởi công xây dựng thì con hẻm này vẫn tiếp tục xảy ra tình trạng ngập nghẹt, ứ đọng nước, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Người dân nơi đây mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp khắc phục có hiệu quả, kịp thời tình trạng này, nhất là mùa mưa đang gần kề, nếu không... hẻm 71 lại tiếp tục bị ngập sâu trong nước.
Bài, ảnh: HÀ VĂN