26/02/2025 - 08:39

Yêu Cần Thơ thêm nữa 

Chia sẻ về Không gian Văn hóa miền sông nước Cần Thơ trong khuôn viên Trường Tiểu học Cái Khế 1 (đường Trần Quang Khải, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều), thầy và trò của trường cảm nhận rất rõ rằng: Ðã yêu Cần Thơ rồi, lại càng yêu Cần Thơ thêm nữa.

Cô Thúy Duy giới thiệu với học sinh về Không gian Văn hóa miền sông nước Cần Thơ.

Vừa bước vào cổng trước, khách ấn tượng với không gian được bố trí bên tay trái, cây xanh bóng mát, các hiện vật, hình ảnh trưng bày đầy màu sắc. Ðây là gốc xoài đầy trái chín tái hiện miệt vườn Cần Thơ. Ðây là chiếc xuồng ba lá với đôi mái chèo, trên có bếp cà ràng tái hiện những vật dụng gắn liền với người dân thời khẩn hoang, mở đất. Rồi có cả nơm, vó, cần câu, rổ, nia… là những nông ngư cụ quen thuộc của người Cần Thơ. Trên vách tường, những hình ảnh sinh động kể câu chuyện văn hóa Cần Thơ. Ðẹp sao hình ảnh Chợ nổi Cái Răng bồng bềnh, xôm tụ ngày Tết với bông, trái trên sông. Hay là hình ảnh những món ăn đặc sản đất Tây Ðô: bánh xèo, lẩu mắm, bánh tét lá cẩm, cá lóc nướng trui… Ở một góc trưng bày khác, khách hiểu thêm về những di tích lịch sử - văn hóa, công trình văn hóa tiêu biểu như Ðình Bình Thủy, Nhà cổ Bình Thủy, Quảng - Triệu Hội Quán, Khám Lớn Cần Thơ, Ðền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ…

Trống trường vừa điểm giờ ra chơi, rất đông học sinh rủ nhau đến với Không gian Văn hóa miền sông nước Cần Thơ, có em tham quan, có em tìm sách đọc ở Góc Thư viện xanh… Chơi mà học, học mà chơi, sự hứng thú của các em cho thấy hiệu quả của không gian này. Em Lê Trần Khánh Vy, học sinh lớp 2, nói: “Em thích đến đây đọc truyện. Ở đây được trưng bày rất đẹp, tạo cho em cảm giác thoải mái”. Tiếp lời bạn, em Tô Phương Anh, học cùng lớp, nói rằng, qua không gian này em học được nhiều điều bổ ích, hiểu hơn về TP Cần Thơ, yêu quý quê hương mình hơn nữa.

Cô giáo Trần Thị Thúy Duy, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A, cho biết trong giờ giáo dục địa phương đã cho các em trải nghiệm ở không gian này. Cô giới thiệu với các em từng nông cụ, ngư cụ, được làm bằng gì, cách làm ra sao, công dụng thế nào. Hay với các món ăn đặc sản Cần Thơ, với Chợ nổi Cái Răng, cô Thúy Duy có cách giới thiệu đầy hấp dẫn, cuốn hút. Qua mỗi góc trưng bày, cô đều hỏi học sinh rằng: “Các con thấy TP Cần Thơ có đẹp không?”, “Các con thấy các món ăn của TP Cần Thơ có ngon không?” và các em đồng thanh đáp: “Dạ, có!”.

Theo cô Thúy Duy, việc đổi không gian học tập mở, thoáng, thay vì trong phòng học, với những dụng cụ, hiện vật, hình ảnh trực quan giúp các giờ học trải nghiệm, giáo dục địa phương thêm hiệu quả. Học sinh thích thú khám phá, trong khi giáo viên cũng như được truyền cảm hứng trong từng bài giảng. “Cô trò gần nhau hơn, không khí lớp học thoải mái, vui tươi, mỗi buổi học ở không gian này đều rất đáng nhớ”, cô Thúy Duy chia sẻ.

Thầy Lê Nguyên Chương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cái Khế 1, cho biết Không gian Văn hóa miền sông nước Cần Thơ bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 1-2025, sau thời gian dài lên ý tưởng, thực hiện. Không gian nhằm phục vụ việc dạy học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, giáo dục địa phương. Ban đầu có nhiều ý tưởng, song tập thể giáo viên nhà trường đã chọn chủ đề về văn hóa sông nước Cần Thơ để thực hiện, vì TP Cần Thơ là đô thị miền sông nước, nhiều nét văn hóa đặc trưng gắn liền với yếu tố sông nước. Thầy cô cố gắng chọn những gì đặc trưng nhất, gần gũi nhất để các em học sinh dễ hiểu, dễ cảm nhận. “Không chỉ học sinh, mà phụ huynh tới rước con cũng đến xem rất nhiều, rất thích thú”, thầy Chương cho biết.

Sau những giờ học, đằng sau những hiện vật, hình ảnh ở không gian này, thông điệp xuyên suốt mà thầy cô nhà trường gửi gắm đến các em học sinh là sự phong phú, bản sắc của văn hóa Cần Thơ. Qua đó, hun đúc trong lòng các em tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc.

Thầy Lê Nguyên Chương thông tin thêm, sắp tới nhà trường sẽ nâng cao hoạt động của không gian theo hướng đa phương tiện. Từng hiện vật, hình ảnh sẽ được gắn mã QR đính kèm nội dung liên quan để phục vụ việc tìm hiểu, tra cứu. Nhà trường cũng sẽ bố trí máy chiếu để những giờ học tại không gian thêm sinh động, bên cạnh bổ sung cây xanh, hoa kiểng…

Không gian Văn hóa miền sông nước Cần Thơ trong ngôi trường nhỏ mang đến hình ảnh rõ nét về văn hóa học đường, trường học hạnh phúc.

Bài, ảnh: ÐĂNG HUỲNH

 

Chia sẻ bài viết