Đội hình ra sân của U-23 Việt Nam trong trận này có sự trở lại của trung vệ trụ cột Long Giang, đá cặp cùng Lâm Anh Quang. So với trận hòa không bàn thắng trước U-23 Myanmar, U-23 Việt Nam còn có 3 sự thay đổi khác là Văn Hoàn thay Xuân Hiếu, Thanh Trung thay Văn Bình, và Hoàng Thiên thay Văn Quyết. Trong khi đó, U-23 Đông Timor không có sự thay đổi nào so với đội hình xuất phát giành chiến thắng 2-1 trước U-23 Philippines.
 |
|
Văn Hoàn (4) vui mừng cùng đồng đội sau bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho U-23 Việt Nam. Ảnh: TT & VH |
Do tính chất quan trọng của trận đấu (giành ngôi đầu bảng B), các cầu thủ U-23 Việt Nam nhập cuộc có phần căng thẳng. Trong khoảng 15 phút đầu hiệp 1, các học trò HLV Falko Goetz phải chống đỡ vất vả những pha lên bóng mạnh mẽ của Đông Timor, với sự càn lướt của các cầu thủ cao to. Vào trận chỉ 2 phút, U-23 Đông Timor được hưởng quả đá phạt khá nguy hiểm chếch bên cánh phải, nhưng hàng thủ U-23 Việt đã kịp thời hóa giải. Với thế trận cởi mở, các cầu thủ Việt Nam có nhiều đất diễn hơn, nên dần lấy lại thế trận bằng lối chơi kỹ thuật. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 25, khi tiền đạo Almeida của Đông Timor phạm lỗi đánh nguội hậu vệ Ngọc Anh, nhận thẻ đỏ rời sân. Với lợi thế hơn người, các cầu thủ U-23 Việt Nam có nhiều khoảng trống hơn và bắt đầu gây sức ép về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, các chân sút Việt Nam vẫn còn lúng túng trong các pha xử lý, khiến các cơ hội lần lượt qua đi. Đáng kể nhất là ở phút 45, khi Thành Lương chọc khe thông minh để Văn Quyết băng xuống đối mặt thủ môn Emerson Cesario - Issac, nhưng anh lại không tung ra cú sút mà lại chuyền bóng, để hậu vệ đối phương kịp cản phá.
Sang hiệp 2, các cầu thủ của HLV Goetz tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công, quyết tìm bàn thắng. Một vài tình huống phản công của các cầu thủ U-23 Đông Timor khá nguy hiểm, nhưng hàng thủ Việt Nam với sự chắc chắn của Long Giang đã bẻ gãy mọi tình huống tấn công của đối phương. Điều người hâm mộ mong chờ đến ở phút 52, khi Trọng Hoàng phá vỡ thế bế tắc từ đường chuyền vượt tuyến của Văn Hoàn. Trong tình huống này, Trọng Hoàng bình tĩnh dắt bóng trong vòng cấm của Đông Timor, tung cú sút nhanh nhưng bị thủ môn Emerson đẩy ra. Bóng lại đến chân cầu thủ Sông Lam Nghệ An và ở cú sút thứ hai thì thủ môn Emerson dù bay hết người nhưng chỉ khẽ chạm tay vào bóng, bất lực nhìn bóng bay vào lưới. 1-0 cho U-23 Việt Nam.
Bàn mở tỷ số của Trọng Hoàng giúp đôi chân của các cầu thủ áo đỏ trở nên thanh thoát hơn, các pha bóng phối hợp cũng nhịp nhàng và mạnh dạn hơn trong các pha dứt điểm. Phút 64, trong một pha lên tham gia tấn công, hậu vệ Văn Hoàn đột nhập vào vòng cấm Đông Timor, bình tĩnh tung cú sút vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0 cho U-23 Việt Nam. Những phút còn lại, các cầu thủ Việt Nam liên tiếp dồn ép đối phương và tạo ra một số tình huống nguy hiểm trước khung thành Emerson, nhưng không kết thúc thành công.
Trong trận đấu cùng giờ, U-23 Singapore có trận thắng chật vật 2-1 trước U-23 Campuchia.
Trước đó, U-23 Thái Lan có màn ra mắt không thuyết phục khi để U-23 Malaysia áp đảo và giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Trong khi đó, U-23 Myanmar đã thắng U-23 Brunei 4-0, vươn lên dẫn đầu bảng B.
THIÊN QUỐC