03/04/2008 - 10:09

Vun đắp tương lai cho con

Nhiều năm liền, gia đình anh Lê Ngọc Nở ở tổ 40, khu vực 6, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, được bầu chọn là gia đình văn hóa, hiếu học tiêu biểu của khu vực. Từ bàn tay trắng, vợ chồng anh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, nuôi dạy con ăn học đàng hoàng.

Anh Lê Ngọc Nở (bìa phải) hãnh diện khoe thành tích học tập của hai con. 

Với giọng thân tình, anh Nở vui vẻ kể chuyện nhà. Mỗi khi nhắc đến con, niềm vui đong đầy trong mắt người cha lam lũ. Cuộc sống tuy kham khổ nhưng vợ chồng anh luôn hãnh diện về 2 đứa con của mình. Đứa con lớn, Lê Hiếu Trung, hiện là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học (ĐH) Cần Thơ, ngành điện tử khoa Công nghệ thông tin - Truyền thông. Suốt 12 năm liền, ở bậc tiểu học và trung học, Trung luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi (HSG), đặc biệt là ở cấp 2, 3 Trung đoạt rất nhiều giải thưởng HSG cấp trường. Em trai Trung, Lê Hiếu Nghĩa, đang học lớp 10 Trường THPT Bán công Phan Ngọc Hiển. Nhà anh Nở từ lâu là điểm học nhóm của con anh cùng các cháu nhỏ trong xóm.

22 tuổi anh Nở lập gia đình, sống cùng cha mẹ ruột ở khu vực 6, phường Hưng Phú. Lúc trước, anh Nở làm nghề đưa đò, chỉ đủ sống. Từ khi hai con ra đời, cuộc sống càng khó khăn nên anh để vợ đưa đò ở bến đò 3 trong khu vực 6, còn mình đi làm hồ kiếm thêm thu nhập. Anh Nở kể: “Tâm nguyện của vợ chồng tôi là làm sao lo cho con ăn học thành tài để thoát cảnh nghèo khó của cha mẹ. Các con phải vào đời lập thân bằng con đường tri thức mới có tương lai tốt đẹp. Khi con đến tuổi đi học, vợ chồng tôi luôn là nguồn động viên tinh thần, là người bạn đồng hành của con. Cực khổ cỡ nào chúng tôi cũng không để con bỏ học giữa chừng”.

Dòng họ bên nội có nhiều tấm gương học giỏi, thành đạt nên anh Nở muốn con mình cũng theo đó mà phấn đấu. Thiếu thốn bộn bề nhưng vợ chồng anh vẫn cắn răng chịu đựng, gắng sức làm thêm để chăm chút cho đường học hành của con. Khi đi làm hồ xa, anh Nở đem cơm theo cho đỡ tốn kém, trưa chị Trần Thị Bạch Mai, vợ anh, cũng tranh thủ chạy về coi con ăn uống ra sao, sợ con không đủ sức học. Thấy được sự hy sinh của cha mẹ, anh em Trung không dám xao nhãng chuyện sách đèn. Chị Mai nói: “Những lúc đi làm về, thấy hai con ngồi học là bao nỗi mệt nhọc trong tôi tan biến”.

Trong những bữa cơm đạm bạc chỉ có rau và cá vụn, nhưng gia đình anh Nở lúc nào cũng quây quần bên nhau ăn trong không khí ấm áp. Chị Trần Thị Bạch Mai kể: “Lúc Trung đậu ĐH, vợ chồng tôi mừng rồi lại lo vì không biết chạy tiền đâu đóng học phí, đứa con út vừa lên cấp 3 cũng cần một khoản tiền không nhỏ để trang trải. Anh em Trung cũng buồn lắm nhưng không dám nói vì sợ cha mẹ tủi”. Khi vợ chồng chị định đi vay tiền thì hay tin Trung được xét trao học bổng “PVFC - Thắp sáng niềm tin” của công ty Tài chính dầu khí, mỗi suất 8.000.000 đồng/năm. Với học bổng này, để được lãnh liên tiếp, Trung phải đảm bảo kết quả học tập loại giỏi suốt 4 năm ĐH. Trung tâm sự: “Đây là nguồn kinh phí đi học duy nhất của em nên em cố gắng gìn giữ. Đối với em, việc học lúc nào cũng đặt lên hàng đầu, học để có tương lai tốt hơn, trả hiếu cho cha mẹ”.

Hè nào Trung cũng đi làm thêm như dạy kèm, sơn nhà... để đỡ đần phụ cha mẹ và để dành tiền cho năm sau đi học. Quần áo, sách vở, dụng cụ học tập của Trung phần lớn của thầy cô và bà con lối xóm cho. Trong căn nhà sàn đơn sơ trên rạch Bà Hom, đêm nào Trung và em cũng chong đèn học tới khuya, với quyết tâm”Chưa học đủ chưa đi ngủ”.

Lúc trước nhà anh Nở bằng lá, mưa dột tứ tung. Dành dụm được chút tiền, anh chị thay tôn, đóng vách cây, những vị trí đẹp trong nhà để dành treo giấy khen của anh em Trung. Những khi tới mùa nước lớn, nước ngập vào nhà tới gối, đồ đạc ướt hết, chạy lũ lúc nào cũng ưu tiên cho tập sách của con. Chị Mai buồn bã than: “Hiện tại cuộc sống rất bấp bênh vì sắp tới tôi phải giải nghệ, người ta không cho đưa đò nữa, đi phà cho an toàn. Mấy chục năm gắn bó với nghề, giờ buông ra không biết sẽ sống ra sao?”. Lâu rồi vợ chồng anh Nở không dám nghỉ làm vì làm ngày nào ăn ngày đó, bệnh cũng phải cố.

Nhận xét về gia đình anh Lê Ngọc Nở, ông Nguyễn Văn Thức, Phó Chủ tịch Hội khuyến học phường Hưng Phú, cho biết: “Gia đình anh Nở rất cần cù, chí thú làm ăn lương thiện. Các con anh đều ngoan, hiền, học giỏi. Trong hoàn cảnh sống thiếu thốn mà anh Nở quyết tâm cho con ăn học đàng hoàng là một việc làm rất đáng biểu dương. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để giúp anh hoàn thành tâm nguyện này”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết