01/01/2014 - 09:08

Vừa đấm vừa xoa

Chính quyền Israel hôm qua đã phóng thích thêm 26 tù nhân Palestine. Đây là đợt trả tự do tù nhân Palestine lần thứ 3 trong số 4 lần phóng thích tổng cộng 104 tù nhân Palestine mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cam kết. Việc trả tự do cho các tù nhân Palestine là một phần của thỏa thuận nhằm khởi động lại tiến trình hòa đàm do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đóng vai trò trung gian.

Do đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf ngay lập tức hoan nghênh "cử chỉ tốt đẹp" của Israel và xem đây là"bước tiến tích cực" nhằm xây dựng lòng tin trong bối cảnh ông Kerry sẽ trở lại Trung Đông vào ngày đầu năm mới với mục đích thảo luận "khuôn khổ đàm phán do Israel và Palestine đề xuất nhằm xác định quy chế đàm phán thường trực". Theo hãng tin AP, ông Kerry sẽ gây áp lực để Israel và Palestine chấp nhận một khuôn khổ nhằm đi tới thỏa thuận cuối cùng, xác định thời gian biểu kết thúc đàm phán vào cuối tháng 4-2014.

Tuy nhiên, trong khi người Mỹ khen ngợi "bước tiến tích cực" của Israel thì dư luận Palestine lại bất bình trước hai kế hoạch xâm chiếm mới của chính quyền Tel Aviv. Đó là: một ủy ban cấp bộ Israel vừa thông qua dự luật sáp nhập Thung lũng Jordan ở Bờ Tây vào Israel; và một quan chức Israel loan báo Thủ tướng Netanyahu sẽ sớm công bố kế hoạch xây dựng thêm hơn 1.400 căn nhà Do Thái tại Bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem. Palestine coi đây là hành vi "giết chết cơ hội hòa bình".

Đáng nói là lần phóng thích tù nhân thứ 3 cũng là lần thứ 3 Israel mở rộng khu định cư Do Thái trên vùng đất chiếm đóng của người Palestine. Hãng tin AFP cho rằng đây là hành động vừa đấm vừa xoa của Israel trước Palestine, nhưng lại là "một bước tiến, hai bước lùi" của ông Netanyahu trên bàn đàm phán do ông Kerry làm "chủ xị".

MAI QUYÊN (Theo AFP, Reuters)
 

MAI QUYÊN (Theo AFP, Reuters)  

Chia sẻ bài viết