Cuộc chiến dai dẳng giữa hai anh em giàu nhất thế giới mà nhiều người mô tả là “bi kịch của Shakespeare”cuối cùng đã kết thúc tại Tòa án Tối cao Ấn Độ với phần thắng nghiêng về người anh.
Mukesh Ambani, tỉ phú giàu thứ 4 trên thế giới với tài sản cá nhân lên tới 29 tỉ USD, và em trai Anil, đã trở mặt thành thù kể từ khi người cha qua đời năm 2002 mà không để lại di chúc về việc phân chia tập đoàn viễn thông năng lượng Reliance hùng mạnh nhất ở Ấn Độ thời bấy giờ. Đấu đá xảy ra khi Mukesh, 53 tuổi, muốn hất cẳng em mình ra khỏi hội đồng quản trị Reliance lấy lý do lối sống phóng túng của Anil làm tổn hại hình ảnh cơ nghiệp mà cha đã dày công gầy dựng. Mâu thuẫn căng thẳng đến mức không một ai, kể cả các Bộ trưởng Ấn Độ lẫn người mẹ đầy quyền uy Kokilaben, có thể thuyết phục hai anh em giảng hòa.
Cuối cùng, cả hai đồng ý phân chia tập đoàn Reliance, bao gồm công ty viễn thông quốc tế, nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới và các công ty khai thác dầu khí, sản xuất và cung ứng điện năng... Theo đó, ông anh Mukesh lấy phần lớn hơn nhà máy lọc dầu, công ty hóa dầu, chuỗi siêu thị bán lẻ và công ty khai thác dầu khí. Phần còn lại gồm công ty viễn thông, công ty tài chính, công ty điện, và công ty giải trí thuộc về cậu em Anil.
Việc chia sản nghiệp gia đình thành hai tập đoàn độc lập cộng với giao kèo “nước sông không đụng nước giếng” đã không hóa giải mà còn làm sâu sắc thêm mối hiềm khích giữa anh em khi Anil quyết tâm phát triển thương hiệu Reliance của mình để nhanh chóng ngang ngửa với tài sản của anh mình. Và Anil gần như đã thành công khi năm 2008 anh được tạp chí Forbes xếp thứ 6 trong danh sách các tỉ phú giàu nhất trên thế giới, với tài sản 42 tỉ USD. Tuy nhiên, một năm sau do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, khối tài sản đó đã “bốc hơi” 30 tỉ đô-la.
Năm ngoái, cuộc chiến vốn chưa bao giờ lắng dịu trong gia tộc Ambani một lần nữa lại nóng lên khi ông anh Mukesh lật kèo, không tôn trọng thỏa thuận mà hai bên ký kết năm 2005. Theo thỏa thuận do mẫu thân Kokilaben đứng ra làm trung gian, Mukesh đồng ý cung ứng khí đốt khai thác ở mỏ Krishna-Godavari lớn nhất Ấn Độ ở Vịnh Bengal cho nhà máy điện của Anil với giá ưu đãi (thấp hơn 44% so với giá do nhà nước qui định) trong thời gian 17 năm. Mukesh cho rằng thỏa thuận trên không đúng luật vì chỉ có Chính phủ Ấn Độ mới có quyền định giá khí đốt. Bực tức, Anil đã phản pháo bằng cách gây rúng động dư luận: cho đăng quảng cáo nguyên trang trên nhiều tờ báo cáo buộc Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ thiên vị anh mình. Do chẳng ai chịu nhượng bộ nên cuối cùng vụ việc được đưa ra tòa.
Theo phán quyết hôm 6-5 của Tòa án Tối cao Ấn Độ, chỉ có chính phủ nước này mới có quyền định giá dầu khí, và trong vòng 6-8 tuần, hai bên phải thương thảo lại hợp đồng mua bán dầu khí sao cho phù hợp với chính sách giá của chính phủ. Với phán quyết trên, các nhà phân tích ước tính tập đoàn Reliance Industries của Mukesh có thể thu thêm khoản lời 6 tỉ USD trong việc cung ứng khí đốt cho tập đoàn Reliance Natural Resources của Anil. Trong khi đó, qua những phát biểu sau khi tòa tuyên án, người ta cho rằng có vẻ như cậu em Anil đã chấp nhận kết cuộc trên. Tuy nhiên, theo M J Akbar, cây bút bình luận hàng đầu của Ấn Độ, điều đó không có nghĩa mối thâm thù giữa hai anh em nhà Ambani đã được hóa giải.
LONG CHÂU
(Theo Telegraph, AFP)