12/05/2015 - 21:44

Vết rạn khó che

Cuộc họp thượng đỉnh giữa Mỹ và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) sẽ diễn ra trong hai ngày 13 và 14-5 ở hai địa điểm Nhà Trắng và Trại David dưới sự chủ trì của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tuy nhiên, chỉ có Quốc vương Qatar và Koweit thân chinh đi dự, còn 4 vương triều Arabie Séoudite, Brahrein, Oman và Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) cử cấp thấp hơn đến xứ cờ hoa.

Sự vắng mặt đáng chú ý nhất là Vua Salman của Arabie Séoudite, nhà lãnh đạo được cho quan trọng nhất của một cường quốc hùng mạnh nhất, một đồng minh trọng yếu nhất của Mỹ, trong khối A-rập. Dù ông Salman đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Obama để giải thích lý do, bày tỏ “lấy làm tiếc” khi không thể sang Washington dự hội nghị cấp cao Mỹ-GCC và Nhà Trắng cũng phản bác dư luận nói rằng sự vắng mặt của nhiều vị quốc vương Vùng Vịnh là động thái làm “muối mặt” ông chủ Tòa Bạch Ốc, nhưng xem ra vẫn chưa che đậy được những rạn nứt trong mối quan hệ giữa Mỹ và Arabie Séoudite.

Báo chí nước ngoài và cả của Mỹ cho rằng sự vắng mặt của Vua Salman, người mới lên cầm quyền hồi cuối tháng Giêng năm nay sau khi Quốc vương Abdullah bằng hà, là thông điệp gián tiếp thể hiện sự bất đồng và lạnh nhạt đối với ông Obama vì những thay đổi sách lược của Mỹ tại Trung Đông. Sự khác biệt về quan điểm giữa hai nước ngày càng thể hiện rõ nét, nhất là trong 4 vấn đề lớn hiện nay: thỏa thuận hạt nhân với Iran, số phận Tổng thống Syrie Bashar al-Assad, cải cách dân chủ và độc lập về an ninh năng lượng.

Có lẽ vì thế mà Thời báo New York nổi tiếng của Mỹ phán rằng sự vắng mặt của ông Salman cho thấy “sự bấp bênh của một cuộc hôn nhân vụ lợi đầy phức tạp, xung khắc về giá trị, hoài nghi trong thỏa hiệp kéo dài 70 năm qua”.

KIẾN HÒA

Chia sẻ bài viết