 |
Tỉ phú Bettencourt (trái) và Bộ trưởng Lao động Woerth. Ảnh: AFP |
Sự kiện những cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp đại bại ngay ở vòng bảng World Cup 2010 đang diễn ra tại Nam Phi, thổi bùng lên nhiều chuyện nội bộ rối bời, không phải là thông tin thời sự nóng hổi duy nhất thu hút sự quan tâm của dư luận Pháp những ngày qua. Tờ Time của Mỹ quả quyết rằng còn có một xì-căng-đan khác cũng hấp dẫn không kém đang “chấn động”nước Pháp. Đó là chuyện một nữ tỉ phú thuộc hàng giàu nhất xứ Gà trống Gaulois bị cáo buộc trốn thuế thời gian dài mà có nguồn tin cho là do người thân trong gia đình bà này chủ mưu gài bẫy. Cuộc đấu đá nội bộ ấy đang bị đẩy lên “tầm quốc gia” khi người ta thấy “đâu đó bóng dáng” phu nhân một vị bộ trưởng hàng đầu trong chính phủ Pháp có liên quan tới vụ này, để rồi quay sang chống cả một kế hoạch... cải cách lương hưu do vị bộ trưởng này chủ xướng.
Có thể nói, mâu thuẫn trong gia đình bà Liliane Bettencourt, người thừa kế hãng mỹ phẩm LOréal danh tiếng của Pháp với số tài sản ước tính khoảng 15 tỉ USD, đã âm ỉ từ lâu. Một phiên tòa dự định mở ra vào đầu tháng 7 năm nay để xét xử vụ người con gái của nữ tỉ phú đã 87 tuổi này là Francoise Meyers-Bettencourt kiện một nhiếp ảnh gia có tên là Francois-Marie Banier tội lợi dụng “tình trạng không minh mẫn” của mẹ bà để trục lợi hơn 1 tỉ USD. Meyers-Bettencourt cho rằng bà có đủ bằng chứng để chứng minh nữ tỉ phú Liliane Bettencourt không còn kiểm soát nguồn tài sản gia đình kếch xù đó nữa, nên không thể tự quyết định khoản chi khổng lồ ấy được. Số tiền hơn 1 tỉ USD này được Meyers-Bettencourt tính ra theo giá trị của những món quà mà Banier nói là do Liliane Bettencourt tặng cho ông vì những đóng góp của ông trong vai trò vừa là “cố vấn trung thành” vừa là “bạn tâm giao”. Những “món quà” mà Banier nhận được từ tỉ phú Liliane Bettencourt là những tác phẩm nghệ thuật, tiền mặt và cả... một hòn đảo.
Trong lúc vụ kiện nói trên chờ ngày xét xử thì đùng cái báo điện tử Mediapart chuyên về điều tra ngày 16-6 tiết lộ rằng cảnh sát vừa thu được những đoạn băng ghi âm do một quản gia của nữ tỉ phú Liliane Bettencourt bí mật thực hiện từ nhiều tháng qua. Thế nhưng mãi đến ngày 22-6, Mediapart mới công bố nội dung đoạn băng, trong đó có các cuộc đối thoại giữa Liliane Bettencourt với người phụ tá tên là Patrice de Maistre. Theo Mediapart, các cuộc đối thoại này cho thấy Liliane Bettencourt đã để hàng triệu euro trong các tài khoản ngân hàng nước ngoài mà không khai báo nhằm trốn thuế. Nhiều bản tin trên các phương tiện truyền thông Pháp phát ngày 22-6 ước tính chỉ riêng ở Thụy Sĩ, các tài khoản ngân hàng này giữ khoảng 100 triệu USD.
Tuy nhiên, điều thu hút độc giả Pháp hơn cả là thông tin tiết lộ rằng một trong những nhân viên làm việc cho công ty gia đình LOréal là Florence Woerth, cố vấn tài chính của bà Liliane Bettencourt. Đây là vợ của Bộ trưởng Lao động Pháp Eric Woerth, người chịu trách nhiệm cho kế hoạch cải tổ hệ thống lương hưu gây nhiều tranh cãi của chính phủ Pháp, đặc biệt là xung quanh điều khoản tăng tuổi về hưu thêm 2 năm lên 62 tuổi. Bộ trưởng Woerth nổi tiếng là “Ngài Trong sạch” (Mr Clean), lâu nay vẫn hô hào chống trốn thuế. Nhiều thành viên đảng đối lập ở Pháp đã lên tiếng đòi chính phủ phải sa thải Bộ trưởng Lao động Woerth và tiến hành một cuộc điều tra để coi “có sự thông đồng của ông Woerth với vợ và bà Liliane Bettencourt hay không”. Họ còn tuyên bố sẽ phát động cuộc tổng đình công trên toàn quốc nhằm phản đối kế hoạch cải tổ lương hưu.
Phát biểu trên truyền hình hôm 22-6, ông Woerth vẫn khẳng định “không có gì phải xấu hổ” và “vợ ông không làm gì sai” bởi cáo buộc trên là “vu khống”. Ông cho biết vợ ông sẽ bỏ công việc tại công ty của bà Bettencourt và đệ đơn kiện những người vu khống. Báo Time của Mỹ nhận định tất cả những vụ lùm xùm trên chỉ làm tăng thêm kịch tính cho cuộc chiến pháp lý giữa Bettencourt và con gái, nhưng rõ ràng Bộ trưởng Lao động Pháp Woerth đã bị vạ lây.
THẢO VY (Theo AFP, Time and AP)