09/08/2015 - 13:24

V.League đang dần “vắng khách”

Nhìn lại 2/3 chặng đường V.League 2015 đã qua, người yêu bóng đá Việt Nam sẽ không khỏi chạnh lòng khi nhìn lên khán đài các sân vận động với lượng khán giả đến sân ngày càng ít.

Ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay, lượng khán giả đến sân khá đông và đặc biệt rất đông ở những sân có Hoàng Anh Gia Lai thi đấu. Đó được xem như tín hiệu đáng mừng của một mùa giải mới sau thời gian bóng đá khủng hoảng niềm tin trầm trọng. Thế nhưng, càng về cuối giải thì số lượng người đến sân xem bóng đá lại càng giảm, theo đà xuống dốc "chất lượng" các trận đấu, cũng như không còn yếu tố bất ngờ từ đội bóng phố núi.

Sự xuất hiện của Hoàng Anh Gia Lai giúp khán đài B sân Cần Thơ đông đúc ở trận lượt đi. Ảnh: NGUYỄN MINH

Các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai được ông bầu Đoàn Nguyên Đức đưa lên thi đấu tại V.League tạo "cơn sốt" ban đầu, bởi người ta trông chờ một "hiện tượng" có thể gây bất ngờ. Dù tạo được sự "sạch, đẹp" cho bóng đá, nhưng các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai còn quá "thơ ngây" ở sân chơi V.League vốn dĩ đầy chiêu trò. Những trận thua liên tiếp đã khiến "yếu tố" Hoàng Anh Gia Lai không còn sức hút ở V.League như lúc đầu.

Trong khi đó, những đội đông cổ động viên như Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa hay Đà Nẵng, số người đến sân cũng trồi sụt thất thường. Bởi thành tích của các đội bóng này không ổn định, có trận đá hay bất ngờ, lại có lúc thua thảm khó hiểu. Ví như Sông Lam Nghệ An có thể thắng những đối thủ như Thanh Hóa, Hà Nội T&T, nhưng lại thua Hải Phòng, Quảng Nam hay Đồng Nai.

Tuy nhiên, ngay cả khi những đội có phong độ cao như nhà vô địch Becamex Bình Dương, cựu vương Hà Nội T&T thi đấu, khán đài vẫn vắng vẻ. Khán giả không đến sân đông, có lẽ còn phụ thuộc vào cách làm bóng đá của CLB.

Có thể nhìn vào sự hồi sinh của sân vận động Long An như một điển hình. Mùa giải này, sân của Đồng Tâm Long An luôn có trên chục ngàn người mỗi khi đội nhà thi đấu, khác xa so với mấy mùa giải trước, chỉ 5.000-7.000 người. Có lẽ người hâm mộ nơi đây đã tìm thấy được "chất" Long An trong đội bóng khi Giám đốc kỹ thuật Huỳnh Ngọc San luôn ưu tiên dùng cầu thủ gốc bản địa. Đặc biệt hơn là sự trở lại của tiền vệ Phan Văn Tài Em, vốn được xem là "linh hồn" của đội Đồng Tâm Long An.

V.League 2015 đang đến giai đoạn hấp dẫn khi cuộc đua vô địch vẫn chưa ngã ngũ và cuộc đào thoát rớt hạng vẫn đang rất căng thẳng. Hy vọng các sân bóng sẽ trở nên đông đảo hơn trong giai đoạn gay cấn này.

LÊ NGUYÊN

Chia sẻ bài viết