10/05/2015 - 09:56

V.League đã hấp dẫn hơn?

Sau 12 vòng đấu, V.League 1 2015 tạm nghỉ gần 2 tháng để các đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia chuẩn bị làm nhiệm vụ ở đấu trường quốc tế. Những dấu hiệu tích cực ở mùa giải năm nay phần nào đã giúp giải đấu hàng đầu quốc nội tạo được niềm tin với người hâm mộ sau thời gian khủng hoảng.

Từ đầu mùa giải đến giờ, dường như không còn ai nhắc tới những nổi ám ảnh sân cỏ như “bóng đá bạo lực”, “triệt hạ”, “đá rắn, đá rát”... như từng có ở các mùa giải trước. Có một vài trận đấu với vài tình huống phi thể thao đã được Ban tổ chức kịp thời chấn chỉnh, kỷ luật cầu thủ. Ví như trường hợp trung vệ Trần Chí Công nhổ nước bọt vào mặt đồng nghiệp liền bị cấm thi đấu 3 trận kế tiếp. Nạn “bóng ma sân cỏ” từ trọng tài vốn là nỗi nhức nhối của bóng đá nội cũng đã bị đẩy lùi. Một vài vụ “vua áo đen” bị các HLV chê trách nhưng không quá nặng nề và không có cảnh các ông bầu lao xuống sân “ăn thua đủ” với giới cầm còi. Các cầu thủ thi đấu quyết liệt nhưng sòng phẳng, không còn cảnh tranh cãi trên sân hay kéo nhau ra sân để phản đối trọng tài. Hình ảnh phản cảm, kích động hay thái độ khiêu khích của khán giả trên sân đã được hạn chế tới mức thấp nhất. Tình trạng vỡ sân cũng chỉ là biểu hiện nhất thời ở vài trận đầu mùa giải tại Pleiku, Vinh... nơi có đội bóng trẻ của Hoàng Anh Gia Lai xuất hiện. Nhìn chung, các yếu tố làm xấu hình ảnh bóng đá Việt Nam tại V.League đang bị đẩy lùi.

Sự xuất hiện của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai như Văn Toàn (phải), Công Phượng (trái) cũng góp phần cải thiện hình ảnh V.League tích cực hơn. Trong ảnh là trận XSKT Cần Thơ - Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 7.  

Trong khi đó, tính cạnh tranh của mùa giải năm nay cao hơn, nhiều đội so kè nhau từng điểm một. Ở nhóm đầu, chỉ Becamex Bình Dương thể hiện được sự ổn định đúng như đánh giá của giới chuyên môn hồi đầu mùa giải. Còn lại Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng hay Sông Lam Nghệ An thi đấu phập phù, lúc hay lúc dở, khó có thể đua tranh ngôi vô địch. Thanh Hóa vẫn như “chú ngựa ô” của mùa giải trước, đang kém đội đầu bảng đúng 1 trận thắng, nhưng có lẽ họ còn phải thay đổi nhiều mới có thể nghĩ tới khả năng tranh ngôi vô địch với Bình Dương. Còn Sông Lam Nghệ An có những trận rất hay, nhưng lại có trận “xì hơi” rất tệ, ví như trong 2 trận đấu gần đây với những đội cuối bảng (1 hòa Cần Thơ, 1 thua Đồng Nai). Điều đó cho thấy dàn cầu thủ trẻ xứ Nghệ vẫn chưa hoàn toàn vào độ “chín”.

Ẩn số được chờ đợi từ đội bóng phố núi Hoàng Anh Gia Lai đã không xảy ra, nhưng lại đến từ đội bóng trẻ bị đánh giá có nguy cơ rớt hạng là Sanna Khánh Hòa. Đội bóng phố biển miền Trung đã có chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp và vừa hạ “gục” Becamex Bình Dương ở lượt trận thứ 12. Đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau 12 vòng đấu, Sanna Khánh Hòa đang gây sốc cho các đối thủ. Tương tự, ứng cử viên rớt hạng mùa giải trước là Đồng Tâm Long An đã trở lại ngoạn mục ở mùa giải này. Với chỉ một trận thua duy nhất trước Than Quảng Ninh cho đến thời điểm này, thầy trò HLV Ngô Quang Sang đang có cơ hội lọt vào tốp 3 nếu tiếp tục thể hiện được phong độ như thời gian qua.

Ở nhóm cuối bảng, trật tự không có nhiều bất ngờ. Đội XSKT Cần Thơ dù được đầu tư khá nhiều tiền, nhưng lực lượng chưa ổn định, lối chơi thiếu đường nét nên vị trí “cầm đèn đỏ” là tất yếu với “tân binh” này. Đồng Nai đứng áp chót và trở thành đối thủ chính của XSKT Cần Thơ trong cuộc đua tránh rớt hạng. Có chút đáng tiếc khi đội bóng được kỳ vọng Hoàng Anh Gia Lai lại đang “lao đao”. Lực lượng còn quá “non” kinh nghiệm là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại liên tiếp của đội bóng phố núi. Tuy nhiên, khả năng Hoàng Anh Gia Lai rớt hạng khó xảy ra một khi các cầu thủ trẻ lấy lại được sự tự tin và lãnh đạo đội bóng bổ sung ngoại binh kịp thời. Xếp trên kế tiếp là QNK Quảng Nam và Đồng Tháp đều chưa thật sự an toàn. Thế nên, giai đoạn lượt về hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với ít nhất 5 đội bóng phải tranh nhau quyết liệt để tránh rớt hạng.

Có nhiều nguyên nhân giúp V.League lấy lại hình ảnh, nhưng chính yếu có lẽ là cuộc khủng hoảng niềm tin vào bóng đá nội đã xuống đến tận đáy ở mùa giải trước, nên mỗi đội bóng, mỗi cá nhân đều phải có ý thức giờ là lúc hành động để phục hồi niềm tin của người hâm mộ.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết