29/07/2008 - 09:12

Ước mơ nhỏ bé!

Nguyễn Trọng Nhân trong buổi lễ trao học bổng “Biti’s - Nâng niu tài năng Việt”.

Trong buổi trao học bổng “Biti’s - Nâng niu tài năng Việt” tại TP Cần Thơ, mọi người chú ý đến cậu học sinh của đoàn Đồng Tháp. Cậu bé có cái nhìn rất buồn, mái tóc cháy đỏ vì nắng và bộ đồ cũ đến mức không thể cũ hơn nữa... Đó là Nguyễn Trọng Nhân, học sinh lớp 6A6, Trường THCS Thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Nhân có vẻ trầm lặng, ít nói. Gợi chuyện nhà, Nhân kể: “Nhà em có 5 người. Ông bà ngoại (đã 80 tuổi), mẹ, em và dì Bảy. Nhà cách chợ Lai Vung khoảng 2 cây số, không ruộng đất. Những khoảnh đất trống quanh nhà được dì Bảy tận dụng trồng hoa để nuôi cả gia đình”.

Khi Nhân được 2 tháng tuổi, ba đã bỏ mẹ con Nhân. Không chịu nổi cú sốc lớn, mẹ Nhân ngã bệnh. Dù được cả gia đình tận tình chăm sóc nhưng từ đó mẹ Nhân đã không còn tỉnh táo nữa. Nhân khóc khi nhắc đến mẹ: “Hôm nào dì Bảy không có tiền mua thuốc cho mẹ là mẹ đau đớn, la hét, quậy phá. Lúc đó, con chỉ cố ôm thật chặt mẹ lại”. Ông bà ngoại của Nhân cũng rất yếu, đau ốm thường xuyên nên nhà cứ thiếu trước hụt sau.

Thương dì Bảy vất vả gồng gánh gia đình, Nhân rất ngoan và chăm học. Ở nhà em luôn cố gắng phụ tiếp việc nhà với dì, từ dọn dẹp nhà cửa, rửa chén... đến tưới cây. Ở trường, Nhân chú ý nghe thầy cô giảng bài, cố gắng học thật giỏi để cả nhà vui.

Từ lâu, Nhân đã mơ ước có được một bộ đồ mới, một bộ sách giáo khoa mới. Thế nhưng, học bổng mà Nhân nhận được hôm nay không phải để dành mua những vật dụng ấy. Cầm trong tay 600.000 đồng, Nhân cứ lẩm nhẩm tính phần mua thuốc cho ông bà ngoại, cho mẹ, phần để dành phòng khi ông bà và mẹ đau ốm. Nhân hy vọng không phải chứng kiến cảnh ông bà ngoại quằn quại trong cơn đau, mẹ lên cơn quậy phá mà hai dì cháu chỉ biết nhìn và khóc vì không có tiền.

***

Hỏi thăm về cuộc sống hằng ngày của gia đình, Nhân nói rất hồn nhiên: “Con không được ăn thịt, bữa cơm chỉ có rau với cá”. Chia tay Nhân, tôi không thể quên ánh mắt thật buồn của em, nhưng từ ánh mắt ấy tôi tin những điều mà em đang ấp ủ: Học thật giỏi để thành đạt, nuôi ngoại, nuôi mẹ, nuôi dì, để cuộc sống của những người thân bớt vất vả hơn. Ước mơ nhỏ bé ấy đang rất cần sự nâng đỡ của cộng đồng.

Bài, ảnh: HÀ THANH

Chia sẻ bài viết