23/07/2023 - 22:32

Ước mơ làm bác sĩ của Lưu Đỗ Minh Triết 

HOÀNG KIM NGỌC

Trong gần 12.000 thí sinh, em Lưu Ðỗ Minh Triết, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Thốt Nốt, đạt điểm cao nhất Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Kỳ thi) của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Ðào tạo TP Cần Thơ. Kết quả xứng đáng với nhiều năm nỗ lực học tập, rèn luyện của Minh Triết.

Minh Triết (bìa trái) trò chuyện bên gia đình. Ảnh: B.NG

Kỳ thi vừa qua, em Lưu Ðỗ Minh Triết thi đạt 55,15 điểm (Toán: 9,4 điểm, Ngữ văn: 8,75 điểm, Vật lý: 8,5 điểm, Hóa học: 9,5 điểm, Sinh học: 10 điểm, Ngoại ngữ: 9,0 điểm). Minh Triết cho biết khá bất ngờ và rất vui lúc biết tin đạt điểm thủ khoa kỳ thi. Người đầu tiên Triết muốn chia sẻ niềm vui này là ba và mẹ. Ông Lưu Hùng Dũng (cha của Minh Triết), chia sẻ: “Tôi rất mừng khi hay tin Triết đạt thủ khoa kỳ thi. Ðó cũng là tâm lý chung của bậc làm cha, làm mẹ khi thấy con đạt thành tích trong học tập”.

Gia đình Minh Triết ở phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, có truyền thống nghề y. Ba mẹ của Triết là bác sĩ, chị hai của Triết đang là sinh viên ngành Dược, Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ. Từ nhỏ, Minh Triết có tính kỷ luật, tự học cao. Suốt 12 năm học, em đều là học sinh giỏi; tham gia và đạt giải cao ở nhiều kỳ thi các cấp nhiều năm, như đạt giải Nhất môn Sinh học Kỳ thi học sinh giỏi lý thuyết cấp thành phố năm học 2022-2023; đạt giải Nhì môn Hóa học Kỳ thi thí nghiệm thực hành cấp thành phố năm học 2021-2022... Thầy Hà Giữ Quốc, dạy môn Hóa, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 Trường THPT Thốt Nốt, cho biết: “Em Minh Triết hiền, ngoan, chăm chỉ học tập và rất thông minh. Những bài tập về nhà, em đều hoàn thành tốt. Bài tập nào khó khiến em giải quyết không xong, thì em cố gắng học và đọc để giải được, mới thấy hài lòng. Triết không vắng ngày nào trên lớp học. Bạn bè còn yêu mến Triết vì tận tình chia sẻ kiến thức với bạn bè”.

Về bí quyết học tập, Minh Triết cho biết em học như các bạn khác. Trước khi đến lớp, em soạn bài kỹ, xem bài trước. Trên lớp, em tập trung lắng nghe giáo viên giảng bài, có vấn đề gì không hiểu thì gặp thầy cô để hỏi. Khi về nhà, em ôn lại những kiến thức học ở trên lớp và tìm thêm những tài liệu kiến thức nâng cao có liên quan. Gần đến kỳ thi, em ưu tiên giải đề thi qua các năm. “Trong lúc thi, em bình tĩnh giải những câu hỏi dễ trước để chắc chắn không bị sai; sau đó, giải các câu hỏi khó. Vì nếu làm được một câu khó mà sai nhiều câu dễ thì cũng không tốt”, Minh Triết chia sẻ. Cận ngày thi, Triết thường chỉ đọc bài học lý thuyết và không học quá nhiều. Bởi theo em, việc học là một quá trình chứ không phải một ngày một bữa.

Theo thầy Cao Tấn Lĩnh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thốt Nốt, khi Triết vào học lớp 10, nhà trường đã nhận thấy năng lực học tập và khuyến khích em tham gia đội tuyển học sinh giỏi của trường. Ở trường còn tổ chức 2 lớp nâng cao năng lực học sinh (lớp A1 và A4). Trong đó, Triết tham gia học tập lớp A1, được bồi dưỡng nâng cao môn Toán, Lý, Hóa, Sinh. Từ đó tạo điều kiện cho các em được tiếp cận những nội dung nâng cao của chương trình để thi học sinh giỏi các cấp đạt hiệu quả cao, cũng như định hướng thi vào các trường đại học uy tín. Thầy Cao Tấn Lĩnh nói thêm: “Về bồi dưỡng học sinh giỏi, nhà trường tạo điều kiện cho các em tham gia như linh động bố trí thời khóa biểu, ngoại khóa phù hợp, tránh trùng lịch học của các em, để học sinh tham gia học tập hiệu quả nhất”.

Thành quả của Kỳ thi vừa qua không phải là đích đến mà là khởi đầu chinh phục ước mơ của Minh Triết. Hành trình chinh phục tri thức của em có sự chăm bồi gia đình, dạy dỗ của thầy cô cũng như nỗ lực của bản thân. Ông Lưu Hùng Dũng cho biết gia đình luôn hỗ trợ, động viên tinh thần học tập của các con; đồng hành cùng con kế hoạch học tập, trong đó có tương lai cho con về sau. Ðiều quan trọng vẫn là sự phấn đấu nỗ lực bản thân của con. Minh Triết tâm tình: “Em đăng ký chọn nguyện vọng cao nhất là ngành Y đa khoa, Trường Ðại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Vì mong muốn của em muốn theo đuổi nghề nghiệp của cha mẹ trong ngành y. Em mong giống cha, làm bác sĩ cứu người”.

Chia sẻ bài viết