28/02/2013 - 21:13

Ước mơ của nữ kỹ sư xây dựng

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ nhỏ Lê Thị Ngọc Giàu, - sinh viên ngành Xây dựng Trường Đại học Tây Đô - đã theo cha làm phụ hồ kiếm sống. Lớn lên, Giàu quyết thi vào ngành Xây dựng với ước mơ là tự tay xây dựng cho cha mẹ một ngôi nhà khang trang và góp sức trẻ kiến thiết quê hương. Mục tiêu phấn đấu tốt đẹp ấy luôn thôi thúc cô gái có vóc người nhỏ nhắn này vượt qua nhiều khó khăn, vươn lên trong học tập…

Ngoài nghị lực vươn lên, Lê Thị Ngọc Giàu, sinh viên Trường Đại học Tây Đô, còn là hạt nhân khơi dậy nhiều phong trào Đoàn - Hội thiết thực. 

Khó có thể gặp Giàu bởi lịch học và lịch làm thêm của em dường như không còn chỗ trống. Giàu chia sẻ, hàng ngày em đều ghi chép cẩn thận thời gian biểu để không quên giờ đến trường, giờ đi làm thêm và giờ tham gia các hoạt động Đoàn - Hội.

Gia đình không có ruộng đất sản xuất và thuộc diện hộ nghèo nên để có tiền trang trải cho học tập, sinh hoạt, 3 năm qua, Giàu đã làm nhiều nghề, từ gia sư đến tiếp thị rồi phục vụ bàn… Vất vả là vậy nhưng chưa khi nào em quên nhiệm vụ học tập của mình. Sau mỗi giờ làm, đôi khi hơn 22 giờ đêm, nhưng Giàu vẫn tranh thủ xem bài, nghiên cứu tài liệu về chuyên ngành. Do thời gian không có nhiều nên Giàu thường học ngay trên lớp, vấn đề nào không hiểu Giàu tranh thủ hỏi thầy cô. Giờ ra chơi hay giờ nghỉ trưa, Giàu cùng với bạn bè học nhóm để thuận lợi thảo luận về các bài tập, đồ án. Nhờ vậy, kết quả học tập của Giàu những năm qua đều đạt loại khá.

Không chỉ là tấm gương vượt khó học giỏi, Giàu còn là hạt nhân khơi dậy nhiều hoạt động, phong trào của trường. Với vai trò Liên Chi Hội (LCH) phó LCH sinh viên Hậu Giang tại Trường Đại học Tây Đô, Giàu đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động tiếp sức cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và nhiều sân chơi bổ ích cho hội viên, sinh viên. Qua đó, giúp nhiều bạn trẻ có điều kiện học tập, rèn luyện tốt. Có thể kể đến là 2 chương trình văn nghệ gây quỹ "Tiếng hát bên dòng Xà No" và "Nghĩa tình Hậu Giang". Trung bình mỗi năm học, LCH vận động hơn 15 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng). Từ số tiền quyên góp của sinh viên và vận động từ các mạnh thường quân, LCH còn tổ chức thăm và tặng quà cho người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng.

Bên cạnh các hoạt động xã hội, Giàu còn đề xuất nhiều hoạt động giúp sinh viên có điều kiện học tập tốt. Đầu mỗi năm học mới, LCH vận động sinh viên khóa trước quyên góp giáo trình, tài liệu học tập, nghiên cứu cho tân sinh viên, đồng thời tổ chức giao lưu, gặp gỡ giữa sinh viên các khóa để tư vấn phương pháp học tập, định hướng nghề nghiệp cho các em. Các hoạt động giáo dục kỹ năng cũng được Giàu chú trọng thực hiện, như: tập huấn kỹ năng công tác Hội, kỹ năng thuyết trình, biện luận, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống… Sắp tới đây, Giàu cùng với Ban Chấp hành LCH tổ chức các hoạt động tình nguyện tại một số vùng khó khăn của tỉnh Hậu Giang. Đó cũng là cách Giàu góp sức trẻ xây dựng quê hương. Với những thành tích trên, năm 2012, Giàu vinh dự được Hội Sinh viên TP Cần Thơ tuyên dương danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố.

Những ngày này, Giàu đang tất bật chuẩn bị cho chuyến thực tập tại các công trình xây dựng. Biết sẽ làm việc ở công trường đầy khói bụi, dầm mưa dãi nắng, nhưng Giàu háo hức cho rằng đó là bước thử thách, cơ hội để cọ xát với thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm để chuẩn bị nghề nghiệp tương lai của mình.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết