18/02/2012 - 10:58

Vòng 6 giải vô địch Quốc gia Eximbank 2012

Ứng viên vô địch "lận đận"

 Pha tranh bóng của các cầu thủ SLNA (trái) với Becamex Bình Dương ở vòng 5. Ảnh: TT&VH

Đầu mùa giải này, Sông Lam Nghệ An (SLNA) và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) được đánh giá là hai ứng viên cho ngôi vô địch. Tuy nhiên, sau 5 vòng đấu, hai đội bóng này chỉ đứng ở vị trí thứ 7 và 8, với cùng 7 điểm. Chiều nay 18-2, hai đội sẽ chạm trán nhau trên sân Vinh của SLNA.

SLNA đội bất bại sau 5 vòng đấu ở giải vô địch quốc gia Eximbank 2012, cùng với Hà Nội T&T và Sài Gòn FC. Tuy nhiên, trong khi 2 đội bóng kia đang chia nhau vị trí nhất nhì bảng xếp hạng, thì đội bóng xứ Nghệ chỉ đứng ở nhóm giữa, do chỉ mới giành được 1 trận thắng duy nhất trước TĐCS Đồng Tháp. Mùa này, SLNA dường như đang tái lập “thành tích” là đội bóng có số trận hòa nhiều nhất giải như tại V-League 2010 (10 trận). Hàng công của SLNA không còn đáng sợ như những mùa trước, khi chỉ mới ghi được 4 bàn thắng sau 5 vòng đấu. Những ngoại binh hiện tại của SLNA chưa cho thấy họ đủ sức thay thế các hảo thủ đã ra đi như Kevin, Fagan, Ansah... Trong khi đó, Văn Quyến không còn ở phong độ đỉnh cao, Trọng Hoàng rất khỏe nhưng chưa khéo.

Tuy nhiên để thắng SLNA cũng là điều rất khó. Lượt trận trước, dàn sao của Becamex Bình Dương không thể tìm được đường vào khung thành được bố trí rất chặt chẽ, bọc lót và hỗ trợ cực tốt của SLNA.

Tuy SLNA không còn mạnh như năm ngoái, nhưng chắc chắn trận cầu chiều nay trên sân Vinh sẽ rất khó khăn cho thầy trò HLV Choi Yoon - Gyum của HAGL. Ở lượt trận thứ 5, HAGL đã giành được trận thắng quan trọng trước CLB Hà Nội, vươn lên nhóm giữa bảng xếp hạng. Nhưng những điểm yếu của HAGL vẫn là ở hàng thủ với Đoàn Văn Marcelo chậm chạp, thủ môn Tuấn Mạnh tâm lý yếu, cặp hậu vệ cánh Văn Nhiên và Xuân Hiếu có xu hướng chơi dâng cao nên khi đối thủ phản công nhanh thường không kịp xoay xở. Nhưng thay vì tập trung phòng ngự phản công, HLV Choi Yoon Gyum lại muốn các cầu thủ HAGL phải đá tấn công tổng lực nên khi gặp các đối thủ bản lĩnh, chiến thuật này thường phá sản.

Lực lượng của HAGL mùa này cũng bị đánh giá là không thể so sánh với những CLB giàu tham vọng khác vì đã không thể giữ chân những cầu thủ có chất lượng như tiền vệ Tăng Tuấn, trung vệ Benjamin hay thủ môn Công Vương, Ngọc Tú... Để lấp vào những khoảng trống đó, HAGL đã chiêu mộ tiền vệ Đức Dương từ Vicem Hải Phòng, mua thủ môn từng khoác áo tuyển Nigeria Bassey Abkan... nhưng chưa mang lại hiệu quả.

2 trận đấu còn lại cùng ngày: Thanh Hóa - Sài Gòn FC và Navibank Sài Gòn - Becamex Bình Dương.

THIÊN QUỐC

Chia sẻ bài viết