28/08/2015 - 08:34

U19 Việt Nam - U19 Malaysia 0-0: Hòa tiếc nuối

Bước vào trận đấu thứ 2 của mình tại giải U19 Đông Nam Á tối 27-8, U19 Việt Nam đã thi đấu rất quyết tâm nhưng vẫn không tạo được sự khác biệt rõ ràng nên đành chấp nhận một trận hòa đầy tiếc nuối.

Trước một U19 Malaysia đang đứng đầu bảng B sau 2 trận thắng, U19 Việt Nam đã nhập cuộc rất tự tin. U19 Việt Nam liên tục có nhiều pha tấn công, nhưng cuối cùng chỉ là những pha chuyền bóng thiếu cảm giác và dứt điểm không nguy hiểm thực sự của Duy Khánh, Lâm Thuận và Đức Chinh. Trong khi đó, U19 Malaysia ít tấn công, nhưng những pha lên bóng của họ khá nguy hiểm với 2 pha dứt điểm của Mohana Raj nhưng vẫn không thắng được thủ môn Thanh Tuấn. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Đức Chinh (trái) bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đầy tiếc nuối cho U19 Việt Nam. Ảnh: Zing.

Bước sang hiệp 2, U19 Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 51, Quang Hải có pha đá phạt hàng rào trước khung thành U19 Malaysia nhưng bóng đi không chính xác. 3 phút sau, Abdullah có pha dứt điểm trúng cột dọc sau pha phối hợp tấn công rất rõ nét. Đến phút 65, Đức Chinh có pha đánh đầu cận thành nguy hiểm thật sự từ đường chuyền của Quang Hải bên cánh trái, nhưng bóng đi ra ngoài. Không lâu sau đó, cũng lại là Đức Chinh có pha dứt điểm trống trải trong vòng cấm ở phút 85 nhưng bóng đi trúng cột dọc. Bên phía U19 Malaysia cũng có một số pha phối hợp tấn công rất sắc nét nhưng cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày của Safari và các đồng đội. Cuối cùng, trận đấu đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Tấn công nhiều nhưng không cụ thể hóa cơ hội bằng bàn thắng, U19 Việt Nam đành chấp nhận trận hòa 0-0 với U19 Malaysia, để có thêm 1 điểm trong tay và tìm kiếm cơ hội đi tiếp trước các đối thủ khác.  

Văn Tùng

Chia sẻ bài viết