12/06/2013 - 14:54

U-23 Việt Nam: Còn lắm điều lo

HLV Hoàng Văn Phúc (phải) đang rất lo cho U-23.
Ảnh: S.H

Chiều qua 11-6, đội tuyển U-23 Việt Nam đã có trận giao hữu thứ ba trong đợt tập trung đầu tiên dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc, gặp đối thủ vừa tầm là đội tuyển U-23 Myanmar. Tuy nhiên, cũng như hai trận giao hữu trước đó gặp Kashima Antlers (Nhật Bản) và Hà Nội T&T, người hâm mộ tiếp tục cảm thấy bất an về đội hình sắp tham dự SEA Games 27 tại Myanmar vào cuối năm nay.

Còn nhớ dưới thời HLV Henrique Calisto dù được xem là “phù thủy” nhưng ông cũng đã phải rất vất vả nhào nặn mới xây dựng được đội hình U-23 Việt Nam tương đối để tham dự SEA Games 2009. Vấn đề là thành phần U-23 Việt Nam lúc ấy đa số đều là cầu thủ đến từ V-League, còn hiện nay thì một nửa đội hình đang thi đấu tại giải hạng Nhất. Thời đó, với mặt bằng cầu thủ không phải xoàng xĩnh, lại được chỉ đạo bởi một HLV ngoại giàu kinh nghiệm và rất am hiểu bóng đá Việt Nam, nhưng cuối cùng U-23 Việt Nam cũng chỉ có HCB tại SEA Games năm 2009, thì hiện nay với lực lượng cầu thủ yếu hơn nhiều, người hâm mộ cảm thấy lo.

Thành phần cầu thủ của đội U-23 Việt Nam hiện tại vừa thiếu lại vừa yếu ở cả 3 tuyến, trong khi HLV trưởng Hoàng Văn Phúc có rất ít kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia. U-23 Việt Nam trong các trận giao hữu vừa qua đã lộ rõ điểm yếu là thiếu một tiền vệ làm bóng tốt ở khu vực giữa sân, thiếu phương án tấn công khi các cầu thủ triển khai bóng duy nhất một bài là ra biên rồi tạt vào trong. Các trung phong cắm như Mạc Hồng Quân hay Hà Minh Tuấn thường rơi vào tình trạng đói bóng, do ở giữa sân, Huy Hùng, Văn Quyết, Mạnh Dũng, Văn Thắng, Vũ Minh Tuấn thua kém trước những pha phối hợp ăn ý của đối phương. Thiếu một tiền vệ có khả năng tổ chức, phân phối bóng và phát động tấn công, tuyến giữa của U-23 Việt Nam tỏ ra khá hạn chế. Trong khi đó, hàng phòng ngự lại hay mắc lỗi, khi cặp trung vệ Mạnh Hùng – Thanh Hào chưa bọc lót tốt cho nhau.

Sau những trận giao hữu liên tiếp vừa qua, U-23 Việt Nam chưa thể hiện được gì vì không có nhiều thời gian để chuẩn bị, nhưng công tác nhân sự từ cách tuyển quân, đến việc VFF bổ nhiệm HLV trưởng khiến người hâm mộ băn khoăn liệu có lặp lại một lần nữa thất vọng ở SEA Games.

Nguyễn Minh

 

Chia sẻ bài viết