11/01/2014 - 10:05

Giải bóng đá U-19 quốc tế - Cúp Nutifood 2014

U-19 Việt Nam “học” được nhiều hơn

Sau thất bại 0-7 trước U-19 Nhật Bản, các cầu thủ U-19 Việt Nam đã rút ra được nhiều kinh nghiệm khi đối đầu với U-19 Tottenham ở trận đấu cuối cùng giải giao hữu đầu năm 2014 vào tối qua 10-1.

Nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao, các học trò của HLV Graechen Guillaumme chơi khá kín kẽ, gây sức ép đáng kể về phía khung thành U-19 Tottenham. Cũng giống như U-19 AS Roma, các cầu thủ trẻ đến từ nước Anh thi đấu cởi mở, không bám sát, tạo điều kiện cho các cầu thủ U-19 Việt Nam thi triển lối đá kỹ thuật. Nhưng sự mạnh mẽ của các cá nhân đã giúp U-19 Tottenham có được ưu thế trong những tình huống tranh chấp tay đôi, đua tốc độ. Phút 15, sau nỗ lực bên phía cánh phải vượt qua hàng thủ U-19 Việt Nam của một cầu thủ U-19 Tottenham, bóng được chuyền cắt mặt khung thành thủ môn Văn Trường để Daniel Akindayini dễ dàng đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu.

Một vài tình huống nguy hiểm được U-19 Việt Nam tạo ra từ những pha phối hợp trung lộ giữa Công Phượng, Văn Toàn hay Văn Thanh. Tuy nhiên, các cú sút hoặc không chính xác hoặc thiếu uy lực để hạ được thủ thành McGee. Trong khi đó, sở hữu hai cầu thủ chạy cánh vừa khỏe, lại vừa có kỹ thuật rất dẻo là Nathan Oduwa và Olukolade, U-19 Tottenham đã không ít lần áp sát khung thành thủ môn Văn Trường. Nếu chính xác hơn trong các cú sút, tỷ số hiệp 1 có thể đã không dừng lại là 1 bàn.

Diễn biến hiệp 2 diễn ra hấp dẫn hơn khi 2 đội chơi giằng co, tấn công qua lại. Phút 59, những nỗ lực của U-19 Việt Nam được đền đáp. Sau cú sút của Văn Thanh, hậu vệ Tottenham lúng túng phá bóng đến chân Văn Sơn để cầu thủ này thuận lợi đệm bóng vào tung lưới gỡ hòa 1-1. Một phút sau đó, từ pha phản công nhanh, Đức Huy thoát xuống dũng mãnh rồi tung cú sút quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-1. Lợi thế dẫn bàn không được lâu, bởi ngay sau đó Văn Khánh phạm lỗi với Nathan Oduwa trong vòng cấm, bị phạt penalty. Trên chấm 11m, Filip Lesniak dễ dàng hạ thủ môn Văn Trường quân bình tỷ số 2-2 cho U-19 Tottenham. Đến phút 69, từ tình huống tạt bóng ngang của U-19 Tottenham, trung vệ Đông Triều đá phản lưới nhà, giúp đội bạn vươn lên dẫn 3-2. Những phút cuối diễn ra cực kỳ hấp dẫn với những pha hãm thành qua lại liên tiếp của hai đội. Cầu thủ hai bên đều bỏ lỡ vài pha bóng rất thuận lợi và kết thúc trận đấu với tỷ số 3-2 cho U-19 Tottenham.

Với kết quả này, U-19 Nhật Bản đoạt ngôi vô địch giải bóng đá U-19 quốc tế cúp Nutifood 2014 sau khi giành chiến thắng 1-0 trước U-19 AS Roma trước đó.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết