01/10/2019 - 08:44

Tuổi cao, chí càng cao 

Các chú xuất thân gia đình nông dân chân lấm tay bùn, chí thú lao động sản xuất. Đảm trách công tác Hội Người cao tuổi (NCT), các chú không quản ngại khó khăn về tuổi tác, sức khỏe, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT tại địa phương. Chan hòa, thân thiện với hội viên, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc là những đức tính đáng quý của các Chủ tịch Hội NCT cơ sở mà chúng tôi từng gặp.  

Chú Ngôn cẩn thận kiểm tra các Bằng Mừng thọ để trao hội viên NCT trong ngày họp mặt.

Chú Ngôn cẩn thận kiểm tra các Bằng Mừng thọ để trao hội viên NCT trong ngày họp mặt. 

Trao đổi cùng chúng tôi, chú Nguyễn Văn Ngôn (70 tuổi), Chủ tịch Hội NCT phường Ba Láng, quận Cái Răng phấn khởi “khoe” đã hoàn tất các khâu cần thiết cho họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT 1-10 tại 5 khu vực. Chú Ngôn bộc bạch: “Đợt này, phường lồng ghép tổ chức mừng thọ 53 hội viên. Đối với người già, giá trị vật chất không quan trọng, chủ yếu là chữ tín và cái tâm. Tôi gắn bó với công tác Hội cũng vì tình nghĩa đó, hội viên sống vui, khỏe là tôi phấn chấn tinh thần, hăng say làm việc”.  

Là gia đình nông dân cố cựu 3 đời ở Ba Láng, thời trai trẻ, chú Ngôn không chỉ giỏi việc ruộng đồng mà còn bôn ba, bươn chải làm công nhân nhà máy xay xát, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Năm 19 tuổi, chú Ngôn lấy vợ, lần lượt sinh 5 người con, bám trụ đất quê, tăng gia sản xuất, ổn định cuộc sống. Năm 2004, chú Ngôn tham gia sinh hoạt và làm Chi hội trưởng Chi hội nông dân khu vực 2, từng là nông dân sản xuất giỏi và nhận Kỷ niệm chương Vì giai cấp nông dân Việt Nam. Năm 2012, chú Ngôn được bầu làm Chủ tịch Hội NCT phường Ba Láng. Là dân cố cựu, chú Ngôn thuận lợi tiếp cận hội viên, củng cố, nâng chất tổ chức Hội và thúc đẩy hoạt động các Chi hội, thành lập Câu lạc bộ (CLB) ông, bà cháu ở các Chi hội, xây dựng các loại quỹ Hội...

Chú Ngôn dành thời gian làm việc, trao đổi, gắn kết với Chi hội trưởng, tìm hiểu tình hình đời sống, gia cảnh hội viên nghèo, khó khăn để kịp thời phối hợp Hội, đoàn thể hỗ trợ về nhà ở, bảo hiểm y tế, giới thiệu con cháu học nghề, có việc làm, thăm hỏi, tặng quà các dịp lễ, Tết. Chú Ngôn quan tâm thống kê, rà soát đầy đủ NCT trong phường thuộc diện trợ cấp xã hội theo quy định. Toàn phường Ba Láng hiện có 728 hội viên, trong đó, có 83 hội viên hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Đối với các hội viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, chú Ngôn đặc biệt quan tâm đời sống, sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hồng, hội viên neo đơn thuộc hộ nghèo Chi hội NCT khu vực 1, thường xuyên được chú Ngôn phối hợp thăm hỏi, sức khỏe và ưu tiên vận động giúp đỡ, cuộc sống dần vơi bớt phần nào khó khăn. Phát huy thế mạnh uy tín của mình, chú Ngôn cùng các đoàn thể làm tốt việc vận động nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn đóng góp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, hỗ trợ quà hội viên nghèo. Bên cạnh công tác Hội NCT, chú Ngôn còn là Chủ tịch Hội Người mù và “dính chân” hầu hết phong trào, hoạt động địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Hơn 2 năm nay, chú Ngôn phụ giúp vợ bán tiệm tạp hóa, nước giải khát để thêm thu nhập, chăn nuôi gà nòi và bán vịt xiêm con; trồng các loại hoa mai, cúc, vạn thọ bày bán dịp Tết. Tuy tuổi cao, bận rộn việc sản xuất, mua bán, phát triển kinh tế nhưng chú Ngôn luôn có sức khỏe, tinh thần minh mẫn nhờ duy trì tập thể dục, ăn uống điều độ, bỏ hẳn rượu, thuốc lá. Chú Ngôn bộc bạch: “Hiện tôi thấy tinh thần phấn chấn, lạc quan, kinh tế ổn định, gia đình hạnh phúc nên sẽ dốc sức tham gia công tác Hội, phong trào địa phương, góp phần chăm sóc hội viên sống vui, khỏe, dài lâu”.       

Chú Bồng thường xuyên đọc báo để cập nhật thông tin thời sự cần thiết, phục vụ công tác tốt hơn.

Chú Bồng thường xuyên đọc báo để cập nhật thông tin thời sự cần thiết, phục vụ công tác tốt hơn. 

Ngày làm việc của chú Võ Văn Bồng (67 tuổi), Chủ tịch Hội NCT phường An Bình, quận Ninh Kiều bắt đầu từ 3 giờ sáng. Hơn 10 năm qua, vợ và các con chú mở quán cơm bình dân trước cửa nhà ở khu vực 8, phục vụ bà con trong xóm và khách vãng lai, chăm lo kinh tế gia đình. Thương vợ con vất vả lo toan, chú Bồng tranh thủ thức sớm phụ giúp nấu cơm, nấu súp, nướng thịt, phục vụ khách… rồi đi làm. Chú còn sắp xếp trông chừng cháu nội, đưa rước cháu ngoại đi học để các con an tâm làm việc. Chú Bồng kể: “Vợ con luôn ủng hộ tôi làm tốt công tác Hội, nhắc nhở dành thời gian nghỉ ngơi. Tôi tích cực tham gia hầu hết hoạt động địa phương nhờ có gia đình làm điểm tựa vững chắc”. Chú Bồng có 3 người con, nay đã khôn lớn, lập gia đình, có việc làm ổn định; trong đó, có 5 người (con, rể, dâu) là đảng viên. Dù rất quan tâm gia đình nhưng đối với chú Bồng, việc cơ quan phải đặt hàng đầu, không được chểnh mảng, bê trễ, mất uy tín với mọi người, nhất là hội viên NCT.      

Tiếp nối truyền thống gia đình (xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang), 18 tuổi, chú Bồng tham gia cách mạng đến ngày thống nhất đất nước. Năm 1975, chú Bồng công tác ngành công an; sau đó, chuyển công tác về Công an tỉnh Cần Thơ (cũ), đến năm 2005, thì về hưu. Năm 2007, chú Bồng tiếp tục tham gia công tác địa phương, tham gia sinh hoạt Hội NCT và giữ vai trò Chủ tịch NCT phường vào năm 2009. Chú Bồng cho biết: “Thực hiện phương châm “lấy dân làm gốc”, tôi quan tâm gắn bó Chi hội, gần gũi hội viên, kịp thời chia sẻ, trợ giúp gia cảnh hội viên nghèo, khó khăn”. Các hộ hội viên khó khăn, bệnh tật như: Võ Thị Đẹt, Võ Văn Lễ (khu vực 8), Ngô Thị Bé (khu vực 2); hay cụ Trương Thị Vấn (100 tuổi, khu vực 1), cụ Trần Văn Lân (102 tuổi, khu vực 7)… là “địa chỉ” quen thuộc chú Bồng thường xuyên ghé thăm, lắng nghe tâm tư, bức xúc để có thể giải thích hay tìm cách hỗ trợ bà con. Để được hội viên tin tưởng, ủng hộ, chú Bồng kịp thời thực hiện chế độ, chính sách bảo trợ xã hội minh bạch, chính xác, phối hợp chặt chẽ Bưu điện chi trả trợ cấp xã hội đầy đủ, không bỏ sót đối tượng. Bên cạnh tham gia hội đồng xét duyệt bảo trợ xã hội phường hằng tháng, chú Bồng nỗ lực duy trì mô hình tổ tương trợ, thăm bệnh, viếng tang, hay nhanh chóng hội ý tìm giải pháp vận động hỗ trợ hội viên khó khăn đột xuất. Chú Bồng tiếp nhận quản lý, giáo dục các đối tượng lầm lỡ tại địa phương; tích cực tham gia các phong trào do phường, khu vực phát động, nhắc nhở bà con giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh cảnh quan môi trường sạch, đẹp… Chủ tịch Hội NCT phường 44 tuổi Đảng bày tỏ niềm vui được tiếp tục tham gia công tác Hội, góp sức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần hội viên ngày càng tốt hơn.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết