20/07/2014 - 20:09

Từ đồng minh tới hục hặc

Vài ngày sau khi gọi cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza là hành động “diệt chủng” đối với người Palestine, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 19-7 lại đẩy mối quan hệ đang xấu đi với Tel Aviv đi xa hơn khi nói rằng nhà nước Do Thái còn “dã man” hơn cả Hitler.

“Israel không có lương tâm, không danh dự, không tự trọng. Những người từng suốt ngày phê phán Hitler giờ đã vượt qua Hitler về sự dã man”- Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói với những người ủng hộ tại một cuộc vận động chính trị ở thành phố Ordu bên bờ Biển Đen. Đang ngon trớn, ông cũng chỉ trích luôn Mỹ bao che cho Tel Aviv, đồng thời ngầm trách thế giới Hồi giáo đã không có một lập trường mạnh mẽ hơn đối với cuộc xung đột Israel-Palestine. Phát biểu của ông Erdogan được đưa ra giữa lúc số người Palestine thiệt mạng vì các đợt không kích và tấn công trên bộ của quân đội Israel, bắt đầu từ ngày 8-7, đã lên tới hơn 370 tính tới hôm qua. Vài giờ trước đó, Tel Aviv đã khuyên công dân không tới Thổ Nhĩ Kỳ sau khi các cơ quan ngoại giao Israel tại Ankara và Istanbul bị những người biểu tình quá khích tấn công.

Những lời lẽ mạnh mẽ có phần cay nghiệt của ông Erdogan khiến người ta không khỏi bất ngờ khi biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Israel từng là đồng minh của nhau. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là quốc gia có đa số người Hồi giáo đầu tiên công nhận nhà nước Do Thái. Tuy nhiên, quan hệ song phương đã xấu đi dưới thời ông Erdogan, người hôm 18-7 tuyên bố bang giao với Israel sẽ không được cải thiện một khi ông còn tại vị.

Ông Erdogan đang ráo riết vận động để trở thành tổng thống đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ được bầu trực tiếp trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 8 tới, và dĩ nhiên thái độ chống Israel của cử tri Hồi giáo sẽ được ông khai thác triệt để. Với thế lực hiện nay trên chính trường, ông Erdogan hoàn toàn có thể thực hiện tham vọng đưa thêm quyền lực vào tay tổng thống, chức danh trước nay chỉ mang tính nghi thức, và như vậy quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel có thể sẽ còn hục hặc dài dài.

LÊ DÂN

Chia sẻ bài viết