29/10/2013 - 08:35

Trở lại giá trị thật

Tiền vệ Tài Em trở lại Đồng Tâm Long An. Ảnh: S.H

Khi các CLB chuẩn bị cho mùa giải 2014, nhiều cựu tuyển thủ quốc gia đang bước sang bên kia sườn dốc phải vất vả tìm bến mới. Một số may mắn sớm ký được hợp đồng với nơi họ từng trưởng thành như Tài Em, Việt Thắng, Quang Thanh, nhưng một số phải thử việc nhiều nơi...

Ở thời điểm gạo châu củi quế hiện nay, CLB siết chặt hầu bao khiến các cầu thủ rất dễ ra đường nếu không chấp nhận giảm lương. Đến những cầu thủ từng đoạt danh hiệu quả bóng vàng, bóng bạc của bóng đá Việt Nam cũng không còn đòi hỏi ở CLB quá nhiều, mà chỉ cần có nơi để thi đấu. Theo thông tin không chính thức, tiền vệ Tài Em trở về Đồng Tâm Long An với mức lương chỉ khoảng 30 triệu đồng/tháng (so với mùa giải trước khoảng 50 triệu đồng/tháng) và số tiền lót tay cũng khoảng 700 triệu đồng/mùa. Tiền vệ Vũ Phong, người hùng của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, chấp nhận mức lương 25 triệu đồng/tháng khi khoác áo SHB Đà Nẵng và mức lót tay không còn đến tỉ đồng. Ngoài ra, còn có thể kể đến những tên tuổi của bóng đá Việt hiện không còn giá "trên trời" như hậu vệ Quang Thanh (về Đồng Tâm Long An), trung vệ Phước Tứ (QNK Quảng Nam)… Không may mắn như các đồng nghiệp, trung vệ Như Thành hiện phải xin tập không ở SHB Đà Nẵng để giữ phong độ, sau khi bị CLB lắc đầu. Hay trung vệ Chí Công cũng chưa biết về đâu sau khi Becamex Bình Dương thanh lý hợp đồng.

Sau thời gian tăng trưởng "bong bóng" do sự đẩy giá của các ông bầu và "cò" trên thị trường chuyển nhượng, bóng đá Việt Nam đang trở lại giá trị thật. V-League sắp bước sang tuổi 14 lại rơi vào cảnh hết sức khó khăn khi nhiều CLB giải tán và một số ông bầu nghỉ chơi bóng đá, khiến số cầu thủ tìm việc ngày một đông hơn. Khó khăn này có khi lại hay, bởi thời gian qua bóng đá Việt liên tiếp xuất hiện những hiện tượng không hay từ giới cầu thủ. Đó là tinh thần không còn nhiệt huyết đóng góp cho đội tuyển quốc gia, đạo đức sa sút với những cảnh tranh cãi trên sân hay ăn chơi sa đọa ngoài đời… Cuộc khủng hoảng của bóng đá thời điểm này ít ra cũng giúp cầu thủ có thái độ đúng đắn hơn với nghề nghiệp sau thời gian dài nhận được tiền lương, tiền thưởng, tiền chuyển nhượng... cao ngất.

Tiền vệ Tài Em nói rằng "Khó khăn giúp chúng tôi trở lại mặt đất, không còn cảnh "đứng núi này trông núi nọ" sau mỗi mùa giải". Khó khăn hiện nay cũng là một cách để các cầu thủ trở về giá trị thật của mình!

THÁI BÌNH

 

Chia sẻ bài viết