07/08/2011 - 09:27

Trào lưu "lộ hàng"

 

Sau vụ dân biểu đảng Cộng hòa Christopher Lee và hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Antony Weiner đều tại bang New York phải từ chức vì gởi ảnh “nóng” của mình cho phụ nữ qua mạng, cuối tuần rồi đến lượt một nhân vật khác của đảng “Con lừa” là Louis Magazzu (ảnh), thành viên Hội đồng quản hạt Cumberland ở bang New Jersey, ra đi bởi hành vi tương tự.

Chính trị gia 53 tuổi có 5 con và sống ly thân với vợ từ hai năm qua này đã thừa nhận gởi ảnh nude tự chụp bằng điện thoại di động qua email cho một phụ nữ chưa hề gặp mặt, mà chỉ liên hệ qua thư điện tử và điện thoại từ cách đây nhiều năm. Nhưng ông không ngờ rằng “bạn gái từ xa” này làm việc cho một đối thủ chính trị tên là Carl Johnson, vốn bất đồng với mình về thuế bất động sản cách đây 3 năm.

Magazzu biện minh rằng hành động trên không có gì sai trái bởi đó là việc riêng tư, đâu liên quan đến chính quyền. Thế nhưng có nhiều ý kiến cho rằng ở địa vị như vậy, ông không có quyền tự do khoe cơ thể, cho dù với “người tình online”.

Như đã nói, trước Magazzu đã có dân biểu Christopher Lee, người có vợ và một con trai nhỏ, phải từ giả chính trường hồi tháng 2 năm nay vì tội tặng ảnh mát mẻ của mình cho người phụ nữ gặp nhau trên mạng. Còn hạ nghị sĩ Antony Weiner, người từng được đánh giá là ứng viên triển vọng cho chức thị trưởng New York, hồi tháng 6 đã tiêu tan sự nghiệp bởi dám khoe “vốn tự có” qua trang xã hội Twitter cho ít nhất 6 phụ nữ làm quen trên mạng. Lúc vụ việc bị phanh phui, vợ của chính khách 39 tuổi này đang mang thai.

Báo mạng 20minutes của Pháp bình luận rằng giới chính trị gia Mỹ dường như chưa rút ra “bài học xương máu” là không nên “lộ hàng” trên Internet cho phụ nữ. Những vị này có lẽ xem đây là liều thuốc giải khuây tinh thần trong bầu không khí chính trị căng thẳng, nhưng thật khó tin họ lại quá “nhẹ dạ” trước những cạm bẫy và sự soi mói rập rình trên không gian mạng.

PHÚC GIA AN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết