09/01/2015 - 19:55

Vòng 2 V.League Toyota 2015

Trận tranh hùng ĐBSCL

 XSKT Cần Thơ (trái) khó nhọc ngày mở màn gặp QNK Quảng Nam.

Lượt trận thứ hai giải bóng đá V.League Toyota 2015 diễn ra chiều nay 10-1-2015, đội XSKT Cần Thơ sẽ đến làm khách trên sân của Đồng Tháp. Cả hai tân binh đều không phải là những đội bóng mạnh ở V.League hiện nay, nhưng cuộc đối đầu này hứa hẹn rất hấp dẫn bởi tính chất “sống còn” kiểu như trận thư hùng giữa hai đội bóng cùng thành phố.

Đội XSKT Cần Thơ có trận mở màn chưa được như ý khi bị QNK Quảng Nam áp đảo trên sân nhà. Tuy nhiên, kết quả hòa ngày ra quân chưa phải là vấn đề lớn đối với HLV Nguyễn Văn Sỹ khi mà đội bóng láng giềng Đồng Tháp thảm bại đến 6 bàn trên sân của Bình Dương. Chính vì vậy, dù bị khán giả la ó ở ngày ra mắt V.League nhưng HLV Nguyễn Văn Sỹ tỏ ra bình thản: “Phản ứng của người hâm mộ là điều bình thường khi đội nhà chơi không tốt. Ở đâu cũng vậy, sức ép là chuyện đương nhiên, nhưng chúng tôi sẽ có những điều chỉnh để lấy điểm trước Đồng Tháp”.

Cùng mang phận “tân binh” ở V.League mùa giải này, nhưng Đồng Tháp được đánh giá có nhiều kinh nghiệm hơn XSKT Cần Thơ. Đội hình của Đồng Tháp gồm nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo địa phương, cùng chinh chiến ở V.League nhiều năm và được dẫn dắt bởi HLV nhiều kinh nghiệm Phạm Công Lộc. Trong khi đó, XSKT Cần Thơ là hình ảnh trái ngược, với lực lượng được gom góp từ nhiều nơi khác. Tuy nhiên, cả hai đội bóng ở ĐBSCL đều có điểm chung là lối chơi chưa mạch lạc. Khó khăn về tài chính của Đồng Tháp khiến đội bóng này tập trung muộn nhất trong số các đội dự V.League. Thời gian rèn quân không đủ dài để HLV Phạm Công Lộc có thể kết hợp các cầu thủ trên sân. Còn XSKT Cần Thơ dù được tập trung rất sớm nhưng các cá nhân là những “mảnh ghép” hoàn toàn mới trong ý đồ chiến thuật của HLV Nguyễn Văn Sỹ, nên cũng cần có thêm thời gian để hoàn thiện.

Chưa có nhiều mảng miếng trong lối chơi nên có thể nói tinh thần cầu thủ sẽ quyết định kết quả cuộc chiến chiều nay trên sân Cao Lãnh. Sau trận thua với tỷ số của ván tennis trước Bình Dương, đội Đồng Tháp phải nỗ lực lấy lại “sĩ diện” và không có lý do gì họ không dốc toàn lực để đè bẹp một đội bóng còn chưa bắt kịp nhịp V.League như XSKT Cần Thơ. Tuy nhiên, sau thời gian lận đận “chảy máu” cầu thủ, lực lượng còn lại của Đồng Tháp liệu có đủ sức áp đặt lối chơi trước dàn “tinh binh” của XSKT Cần Thơ, vốn thể hiện quyết tâm rất cao đến nỗi bị căng cứng trong ngày khai màn với Quảng Nam. HLV Nguyễn Văn Sỹ đã nhìn thấy vấn đề của các học trò và nỗ lực khắc phục để thực hiện mục tiêu lấy điểm trên sân Cao Lãnh.

Cũng ở vòng 2 V.League, sức hút đang hướng về sân Long An khi đội Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vào ngày mai 11-1. Hơn chục năm trước, HAGL là một hiện tượng của V.League quy tụ được dàn sao Thái - Việt như Kiatisak, Dusit, Mạnh Dũng, Văn Hạnh… không chỉ mạnh mà còn chơi rất đẹp, đá đâu thắng đó. Còn ĐTLA cũng được đầu tư chắc chắn với sự xuất hiện của bậc thầy chiến thuật Henrique Calisto cùng những nhân vật chủ chốt như Minh Phương, Tài Em, Văn Giàu, Carlos, thủ môn Santos… tạo ra những cuộc “đại chiến” căng thẳng. Nếu như những lần đối đầu trước giữa HAGL - ĐTLA được chú ý vì yếu tố “ngoại” thì ở cuộc đối đầu sắp tới, sự xuất hiện của dàn sao trẻ HAGL là lý do để “đại chiến” quay trở lại. Khai màn V.League, HAGL đã có chiến thắng thuyết phục 4-2 trước Sanna Khánh Hòa, trong khi ĐTLA gây bất ngờ lớn với trận hòa 1-1 trước đội đương kim á quân Hà Nội T&T ngay trên sân khách. Dàn cầu thủ trẻ HAGL đang làm nóng cầu trường có thể khiến đối thủ một thời ĐTLA “nóng mặt”. Giám đốc điều hành Võ Thành Nhiệm cho biết mục tiêu của ĐTLA là giành trọn 3 điểm. Dù không sở hữu lực lượng dồi dào nhưng với những cầu thủ dày dạn trận mạc như Tài Em, Quang Thanh, Chí Công, kết hợp với những cầu thủ trẻ như Nhật Tân, Thanh Hải, Tấn Tài… ĐTLA là thách thức không nhỏ cho HAGL.

Các trận đấu còn lại diễn ra trong ngày 10-1 là QNK Quảng Nam- Becamex Bình Dương, Than Quảng Ninh- Hà Nội T&T và ngày 11-1 là Hải Phòng – Thanh Hóa, Sanna Khánh Hòa – Đồng Nai, SHB Đà Nẵng - SLNA.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết