19/02/2009 - 22:00

Trả giá cho thói côn đồ, coi thường luật pháp

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bạc Liêu vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tỉnh Bạc Liêu truy tố 14 đối tượng để xét xử theo pháp luật, do có liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại phường 8, thị xã Bạc Liêu. Cầm đầu băng nhóm côn đồ bị xử lý này là Thạch Quân (SN 1969, chủ quán cà phê Anh Đô, ngụ khóm 6, phường 7, thị xã Bạc Liêu). Ban đầu chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa các tiếp viên nữ mà sau đó thành trận ẩu đả “sống mái” giữa hai băng nhóm thanh niên côn đồ. Hậu quả, một người chết, nhiều người bị thương và 14 đối tượng bị đề nghị truy tố.

Các đối tượng bị đề nghị truy tố trong vụ án giết người có liên quan đến chủ quán Anh Đô và Mai Ly hầu hết là đàn em của Thạch Quân và là nhân viên ở quán Anh Đô. Bao gồm: Thạch Quân (đối tượng cầm đầu), Trần Văn Việt (Việt Hí, SN 1984), Lâm Hữu Thanh (SN 1987), Nguyễn Tiến Dũng (Dũng Lộ, SN 1971), Nguyễn Bảo Tuấn (Tý, SN 1983), Thạch Quyền (Hoàng Em, SN 1975), Văn Ngọc Thành (Sến, SN 1975), Ngô Anh Bảo (Bảo Đen, SN 1982), Huỳnh Kiệt Em (SN 1974), Lâm Duy Phong (Trung, SN 1979), Ngô Đồng Khởi (Năm, SN 1967), Thạch Sơn (Sơn Ruồi, SN 1979) cùng ngụ tại thị xã Bạc Liêu; và Trần Hồng Thái (SN 1987), Huỳnh Quang Vũ (SN 1982) cùng ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu). Trong đó, Thạch Quân và Trần Văn Việt bị đề nghị truy tố tội giết người; Lâm Hữu Thanh bị đề nghị truy tố tội cố ý gây thương tích; 11 đối tượng còn lại bị đề nghị truy tố tội gây rối trật tự công cộng.

Thạch Quân, đối tượngcầm đầu trong vụ giết người. 

Thạch Quân là một tay “anh chị” chuyên nghiệp, người đã mang 2 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ, từng lãnh tổng cộng 5 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, Thạch Quân còn có 1 tiền sự, bị đưa vào cơ sở giáo dục 24 tháng về hành vi cưỡng đoạt tài sản công dân. Năm 2007, Thạch Quân mở quán cà phê Anh Đô (tại đường Võ Thị Sáu, khóm 2, phường 8, thị xã Bạc Liêu). Từ đây, Thạch Quân quy tụ nhiều tên côn đồ có bề dày thành tích tù tội vào băng nhóm của mình, dưới vỏ bọc là nhân viên phục vụ quán cà phê Anh Đô.

Theo kết luận điều tra, khoảng 1 giờ sáng 26-12-2007, một nhóm tiếp viên các quán bar mâu thuẫn đánh nhau trước quán Anh Đô, nên Trần Văn Việt (tự Việt Hí) và người bạn là Lý Ngọc Thắng ra can ngăn. Trong lúc can ngăn, Việt Hí bị Ngọc, một nữ tiếp viên chửi nên Thắng đứng bên tức giận dùng tay bóp cổ Ngọc, đẩy Ngọc ra khỏi taxi, không cho Ngọc bỏ chạy. Sau đó, Tào Văn Thanh (Tà Mẹn, SN 1980, ngụ khóm 3, phường 8) và Lâm Hữu Thanh (SN 1987, ngụ khóm 1, phường 8) nghe Ngọc gọi điện thoại nên chạy đến. Vừa đến nơi, thấy Thắng bóp cổ Ngọc nên Tào Văn Thanh nhào vào đẩy Thắng ra và nói “trai đánh gái là tồi”. Vừa nói xong câu đó thì Thanh bị Việt Hí xông vào dùng tay đấm vào mặt. Lúc này, một nhân viên của quán Anh Đô là Văn Ngọc Thành cũng ra can ngăn và yêu cầu tất cả giải tán, không nên đánh nhau.

Không đánh lại và cũng không nói gì, Tào Văn Thanh (Tà Mẹn) và Lâm Hữu Thanh chạy xe gắn máy về Trà Kha, đến quán cà phê Mai Ly do Hứa Thanh Tòng (Xì Lón, SN 1973, ngụ khóm 3, phường 8) làm chủ, để lấy mã tấu đi tìm nhóm nhân viên quán Anh Đô trả thù. Trong lúc này, nhóm các nhân viên của quán Anh Đô (gồm: Nguyễn Tiến Dũng, Văn Ngọc Thành, Lý Ngọc Thắng, Nguyễn Bảo Tuấn, Lê Anh Khoa, Trần Văn Việt, Ngô Anh Bảo, Lâm Duy Phong và Trần Hồng Thái) chạy xe gắn máy đưa nhóm tiếp viên nữ về. Đến Quốc lộ 1 (đoạn phường 7, TX Bạc Liêu), hai nhóm tiếp viên nữ trước đó có mâu thuẫn đã hẹn gặp nhau ở quán Huỳnh Nga để ngồi lại hòa giải. Xong xuôi, tất cả chuẩn bị ra về thì Lâm Hữu Thanh chạy xe gắn máy chở Tào Văn Thanh (Tà Mẹn) chạy đến gặp nhóm nhân viên của quán Anh Đô (trước quán Huỳnh Nga). Tại đây cuộc hỗn chiến giữa hai băng nhóm lại xảy ra, Tà Mẹn dùng mã tấu chém liên tiếp vào người Lý Ngọc Thắng làm Thắng bị thương. Thành và Tuấn cũng dùng đá chọi lại nên Tà Mẹn bỏ chạy.

Trong lúc này, Hứa Thanh Tòng (Xì Lón), Châu Tuấn (SN 1979, ngụ khóm 3, phường 8) và Lê Văn Lập (SN 1983, ngụ khóm 1, phường 8) hay tin đồng bọn bị nạn nên chạy tới tiếp ứng cho Tà Mẹn. Tuy nhiên, thấy nhóm nhân viên Anh Đô quá đông nên 3 tên này bỏ chạy, để lại một xe gắn máy. Trong lúc này, Thạch Quân đang chở vợ từ quán về nhà, hay tin đàn em bị chém nên yêu cầu tất cả đàn em tập hợp lại tại quán Anh Đô để triển khai kế hoạch báo thù. Sau khi trang bị đầy đủ dao, kiếm, mã tấu, Thạch Quân chỉ đạo cho đàn em xuất quân tìm nhóm Tà Mẹn xử tội (riêng Thạch Quân ở lại quán Anh Đô).

Nhận được tin báo của quần chúng, Công an phường 7 - TX Bạc Liêu đã kịp thời có mặt tại quán Huỳnh Nga ngăn chặn cuộc đánh nhau nên nhóm nhân viên quán Anh Đô bỏ chạy, Công an phường 7 thu giữ một cây kiếm. Sau khi về quán Anh Đô, cả nhóm xác định Tà Mẹn là người chém Thắng nhưng Tà Mẹn là “lính” Xì Lón nên phải tìm Xì Lón tính sổ.

Trần Văn Việt, tay đàn em tích cực của Thạch Quân, cùng bị công an đề nghị truy tố tội giết người.  

Khoảng 9 giờ sáng 26-12-2007, Khưu Hoài Tâm (Tâm Bảo, SN 1974, ngụ khóm 1, phường 8) cùng hai đồng bọn đến quán Anh Đô xin lại xe gắn máy đã bỏ ở quán Huỳnh Nga mà nhóm nhân viên Anh Đô đã cất giữ thì bị nhóm nhân viên ở quán Anh Đô xách dao chém nhưng chưa gây thương tích. Từ đây, hai nhóm đưa ra lời thách thức và hẹn ngày giờ “quyết đấu”. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày 26-12-2007, Thạch Quân cùng đám đàn em (nhân viên của quán Anh Đô) đi tìm và thanh trừng nhóm đối thủ do Hứa Thanh Tòng (Xì Lón) cầm đầu. Cả nhóm chia ra nhiều tốp nhỏ tìm đến tận nhà các đối tượng trong nhóm của Hứa Thanh Tòng để trả thù, nhưng sau đó chúng phát hiện Tòng đại ca đang nói chuyện điện thoại trước nhà (thuộc khóm 3, phường 8, TX Bạc Liêu). Theo chỉ đạo của Thạch Quân, cả bọn xông vào đâm chém tới tấp vào người Hứa Thanh Tòng. Bị nhiều vết thương nhưng Tòng cố chạy về hướng ngược ra quốc lộ 1A, trốn vào nhà một người dân. Nhưng đám đàn em của Thạch Quân tiếp tục rượt đuổi, xông vào tận nhà dân, chém Tòng với hàng chục nhát dao, kiếm. Khi nạn nhân được bà con địa phương đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu thì Thạch Quân cùng băng nhóm tiếp tục đến bệnh viện có những hành động côn đồ, đe dọa hành hung y, bác sĩ, không cho cấp cứu cho Hứa Thanh Tòng. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

14 đối tượng tham gia vụ hành hung trên bị công an đề nghị truy tố với 3 nhóm tội: giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng là thích đáng, bởi chúng phải trả giá cho thói côn đồ hung hãn và hành vi tội phạm đã gây ra. Điều đáng nói ở đây là Thạch Quân và Hứa Thanh Tòng đều là những người ngoài 30 tuổi, làm chủ một cơ sở kinh doanh, lẽ ra phải tập trung cho công việc làm ăn thì lại tụ tập băng nhóm, coi thường pháp luật, muốn chứng tỏ uy thế của mình bằng vũ lực nên mới dẫn đến hậu quả: Người mất mạng, kẻ ngồi tù.

Bài, ảnh: MINH THANH

Chia sẻ bài viết