05/03/2010 - 08:41

Tòng quân giữa mùa xuân

Ghi nhanh: NHÓM PV CHÍNH TRỊ

Hôm qua, TP Cần Thơ long trọng tiễn đưa 690 người con ưu tú lên đường nhập ngũ, tiếp bước cha anh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có mặt tại hội trại tòng quân của quận Ninh Kiều, quận Thốt Nốt, huyện Thới Lai và huyện Vĩnh Thạnh - những đơn vị giao quân đợt I-2010, chúng tôi cảm nhận được khí thế sôi nổi, phấn khởi và ấm áp nghĩa tình...

Biểu diễn văn nghệ phục vụ tân binh tại lễ giao nhận quân ở quận Thốt Nốt. Ảnh: QUỐC TRƯỞNG

Hội trại tòng quân của quận Ninh Kiều được tổ chức tại khuôn viên Nhà thi đấu đa năng TP Cần Thơ. Từ sáng sớm ngày 3-3-2010, những chuyến xe từ các đơn vị như Cái Khế, Thới Bình, An Hội, An Cư... lần lượt đưa các tân binh đến hội trại đúng giờ qui định. Sau khi hoàn tất việc trang trí lều trại, các tân binh cùng đoàn viên thanh niên các địa phương bắt đầu tham gia các trò chơi dân gian. Tiếng hò reo làm không khí hội trại thêm sôi nổi, hào hứng... Cũng như nhiều thanh niên có mặt tại hội trại, Âu Quốc Trung, một tân binh ở phường An Hội đang háo hức chờ đến lúc lên đường. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng, đầu năm 2010, Trung được nhận vào công tác tại Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang. Dù đã có việc làm ổn định, nhưng khi hay tin trúng tuyển, Trung đã viết đơn tình nguyện lên đường thi hành nghĩa vụ. Trung phấn khởi cho biết: “Được nhận về đơn vị Tiểu đoàn Tây Đô, tôi nguyện sẽ ra sức học tập, rèn luyện để xứng đáng là chiến sĩ của Tiểu đoàn anh hùng”.

Tại trại tòng quân phường An Cư, chúng tôi xúc động khi bắt gặp hình ảnh người cha, ông Lê Trọng Ân, đang tỉ mẩn xếp từng bộ quần áo, chiếc khăn, chai dầu... vào ba lô để chuẩn bị cho con trai Lê Đoàn Trọng Nghĩa lên đường nhập ngũ. Dù Nghĩa đang học trung cấp kế toán, nhưng khi có lệnh gọi lên đường nhập ngũ, ông Ân đã động viên con xin bảo lưu kết quả học tập để làm tròn bổn phận với Tổ quốc. Cách đó không xa, cô Nguyễn Thị Thu Thủy, khu vực 5, phường An Hòa cũng đang xếp một số vật dụng vào ba lô cho con trai. Cô tâm sự: “Các con lớn của tôi đều ra riêng, trong nhà chỉ còn tôi và cháu Nguyễn Hiếu Thiện. Vắng cháu tôi cũng buồn nhưng thật lòng tôi mong con mình được lên đường thi hành nghĩa vụ, bởi tôi tin rằng môi trường quân đội sẽ giúp cháu ngày càng trưởng thành hơn”. Như hiểu được tâm trạng của những người cha, người mẹ khi phải tạm xa những người con thân yêu, Trung tá Nguyễn Xuân Trường, Phó Chính ủy Trung đoàn 3, Sư đoàn 330, đại diện các đơn vị nhận quân, hứa hẹn: “Bằng tình thương và trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng các em trong suốt quá trình tại ngũ, cùng chia sẻ khó khăn, gian khổ, giáo dục, rèn luyện để các em trở thành những quân nhân ưu tú, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Bà đưa tiễn cháu lên đường nhập ngũ. Ảnh: KIM XUÂN 

Khuôn viên trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự, địa điểm tổ chức hội trại tòng quân của huyện Vĩnh Thạnh, được trang trí lấp lánh cờ hoa. Bên trong tiểu trại của các xã, thị trấn, những chiếc loa phóng thanh đang phát những bài hát ca ngợi người lính; phía trước sân lễ, tiếng reo hò của tân binh tham gia các trò chơi dân gian... tạo thêm khí thế vui tươi, thúc giục các thanh niên lên đường. Thượng tá Võ Văn Phương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: Năm nay, huyện Vĩnh Thạnh tuyển chọn 140 thanh niên lên đường nhập ngũ. Là địa phương có đa số đồng bào theo đạo, nên bên cạnh phát huy vai trò của hệ thống chính trị để thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự của nhân dân, Hội đồng NVQS huyện và các địa phương còn chủ động phối hợp với các vị chức sắc, chức việc tôn giáo tuyên truyền, vận động để thanh niên và gia đình thấy được trách nhiệm và vinh dự khi lên đường bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó, tất cả thanh niên nhận được lệnh gọi đợt này của huyện đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Vừa cùng đồng đội chơi xong trò chơi “chung sức”, khuôn mặt đỏ bừng, đẫm mồ hôi, nhưng khi nghe các chú Cựu chiến binh ở xã kể về đời sống trong quân ngũ, Bùi Minh Thạnh, ở xã Thạnh An, vẫn không giấu được vẻ háo hức. Thạnh cho biết: “Sau khi tốt nghiệp THPT, em dự định sẽ tiếp tục đăng ký học ôn để năm tới thi đại học. Nhưng được các cô chú, anh chị và linh mục giáo xứ phân tích, động viên, em đã quyết định gác lại việc luyện thi để lên đường thi hành nghĩa vụ”. Tại trại tòng quân của xã Vĩnh Trinh, chị Tạ Kiều Loan vừa cẩn thận xếp những bộ quần áo và các tư trang bỏ vào ba lô, vừa động viên chồng là Nguyễn Thanh Vũ an tâm lên đường nhập ngũ. Chị Loan bộc bạch: “Vợ chồng em cưới nhau được gần một năm. Lúc hay tin trúng tuyển, anh Vũ rất lo lắng vì chỉ còn một mình em chăm sóc cha mẹ già. Nhưng em xác định lên đường bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm thiêng liêng của thanh niên, nên luôn động viên anh ấy an tâm lên đường, ở nhà em sẽ thay anh chăm sóc ba mẹ và gánh vác việc gia đình. Em tin tưởng anh ấy sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ để không phụ lòng em và gia đình”.

Không khí tưng bừng của các trò chơi dân gian, thi trang trí trại đẹp, trình diễn văn nghệ, múa lân,... như tiếp thêm lửa cho các thanh niên quận Thốt Nốt trước giờ lên đường nhập ngũ. Theo Thượng tá Trần Hoàng Liệt, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS quận, bên cạnh việc thực hiện nghiêm các bước bình nghị, tuyển chọn, phát lệnh gọi nhập ngũ... đúng theo quy định, Hội đồng NVQS quận Thốt Nốt chỉ đạo các địa phương chú trọng thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất đối với thanh niên và gia đình có thanh niên nhập ngũ. Trước Tết Nguyên đán, Ban Chỉ huy Quân sự quận đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị quận Thốt Nốt tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 700 gia đình chính sách, gia đình có quân nhân tại ngũ và gia đình có thanh niên được gọi nhập ngũ đợt này. Các phường, tùy theo điều kiện cũng tổ chức tặng quà cho các thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ trong dịp Tết Nguyên đán. Anh Lê Thiện Lành, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Thuận An, quận Thốt Nốt, cho biết: “Ngoài chế độ chung của thành phố là mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ được tặng 500.000 đồng, phường còn vận động các mạnh thường quân, các đoàn thể tặng cho mỗi thanh niên một phần quà trị giá hơn 100.000 đồng. Trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán, lãnh đạo phường đã tổ chức các đoàn đến nhà các thanh niên để thăm hỏi và tặng mỗi gia đình một phần quà trị giá 200.000 đồng”. Không riêng phường Thuận An, mà các địa phương trên địa bàn quận đều nỗ lực vận động kinh phí, quà, tổ chức đoàn đến thăm hỏi động viên các thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ.

Chị Đỗ Thị Vân ở xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, sắp xếp hành trang, động viên con trai Cao Minh Thắng trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Nhờ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương tổ chức tốt các bước tuyển chọn và quan tâm động viên thường xuyên nên các thanh niên trúng tuyển đã nhận thức tốt vai trò, nghĩa vụ của mình. Đợt tuyển quân năm nay, 100% phường trên địa bàn quận Thốt Nốt hoàn thành chỉ tiêu được giao, 100% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tân binh Nguyễn Thành Nhân, ở khu vực Thới An 2, phường Thuận An, tâm sự: “Em đang có việc làm ổn định trong một doanh nghiệp ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thì hay tin mình được gọi nhập ngũ. Ban đầu, em cũng có chút băn khoăn. Tuy nhiên, những ngày qua, lãnh đạo địa phương thường xuyên đến nhà thăm hỏi, tặng quà, động viên, nên giờ đây em rất an tâm lên đường thi hành NVQS”. Tại đây, chúng tôi gặp lại ông Trương Văn Chính ở khu vực Long Thành, phường Thốt Nốt. Cuối năm 2009, ông Chính đón người con trai lớn là anh Trương Văn Thiện xuất ngũ trở về, nay ông lại tiễn cậu con trai út Trương Văn Tuấn nhập ngũ. Ông Chính kể, hai con ông đều là lao động chính trong gia đình. Trong thời gian anh Thiện nhập ngũ, chính quyền địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình ông. Hơn nữa, thấy con trai lớn sau khi ra quân chững chạc, trưởng thành hơn hẳn so với trước đây, nên ông đã tiếp tục động viên con trai út lên đường nhập ngũ.

Ở huyện Thới Lai, bên cạnh các hoạt động như: tổ chức họp mặt thân mật, tặng quà, giao lưu văn nghệ – thể thao, năm nay, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện còn tổ chức thi nấu bánh Tét để tặng các tân binh. Nhiều chị em cho biết đã chuẩn bị lựa nếp, đậu, thịt... từ mấy ngày trước để làm những đòn bánh ngon nhất, qua đó gởi gắm tình cảm, sự kỳ vọng của bà con quê nhà đến các tân binh. Tình cảm của những người ở lại đã khiến không ít tân binh bồi hồi, xúc động. Từ sáng sớm, bà Mai Kim Hải, người dân tộc Khmer ở thị trấn Thới Lai, đã có mặt ở hội trại. Ngắm con trai chững chạc trong bộ quân phục mới, ánh mắt người mẹ ánh lên niềm tự hào. Bà Hải tâm sự: “Khi biết con trúng tuyển, tôi đã động viên cháu viết đơn tình nguyện nhập ngũ, vì tôi tin môi trường quân đội sẽ giúp cháu trưởng thành và trở thành công dân có ích”. Nói xong bà quay sang con trai Liêu Thanh Châu căn dặn: “Cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện xứng danh Anh Bộ đội Cụ Hồ nghe con”. Liêu Thanh Châu cũng xúc động hứa với mẹ cố gắng học tập, huấn luyện thật tốt để không phụ lòng mọi người. Tân binh Huỳnh Tấn Hùng, ở xã Trường Thắng, một trong 24 đảng viên tình nguyện nhập ngũ đợt này của huyện Thới Lai, cũng có nguyện vọng được phục vụ lâu dài trong quân đội như Thanh Châu. Hùng tâm sự: “Tôi có người anh trai thứ ba từng là bộ đội. Lúc trước, mỗi lần anh về phép kể về cuộc sống, học tập trong quân ngũ, tôi đã ước mơ được phục vụ trong quân đội. Lúc chưa trúng tuyển, tôi đã tham gia lực lượng dân quân tự vệ ấp, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Bây giờ, được trở thành người chiến sĩ, tôi quyết ra sức phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”...

Rạng sáng ngày 4-3-2010, sau những hồi trống tòng quân giòn giã, những đoàn xe từ từ chuyển bánh đưa 690 người con ưu tú của quê hương Cần Thơ về đơn vị mới với lời hứa hẹn: Ra đi là chiến thắng- Trở về là trưởng thành. Sau những giây phút chia tay bịn rịn, quyến luyến, chúng tôi bắt gặp những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt sáng tràn đầy nhiệt huyết và quyết tâm của những tân binh và cả những ánh mắt tự hào của những bậc cha, mẹ khi thấy những đứa con thân yêu của mình đang lên đường tiếp nối truyền thống cha ông bảo vệ quê hương, Tổ quốc.

Chia sẻ bài viết