Như vậy là đúng với các thăm dò trước cuộc bầu cử ngày 21-8, lần đầu tiên kể từ năm 1940, Úc có Quốc hội “treo”, tức không đảng nào chiếm được đa số tuyệt đối (76 ghế) tại Hạ viện 150 ghế.
Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử, tính tới chiều 22-8, liên minh Tự do - Dân tộc đối lập giành được 71 ghế so với 70 ghế của Công đảng cầm quyền. Đảng Xanh được 1 ghế và các ứng viên độc lập 3 ghế. Giới quan sát dự đoán rằng kết quả chung cuộc, liên minh Tự do - Dân tộc sẽ nắm 73 ghế, nhiều hơn 1 ghế so với Công đảng. Do đó, đảng Xanh và các nghị sĩ độc lập chính là người quyết định ai sẽ trở thành tân thủ tướng của xứ chuột túi, ông Tony Abbott 52 tuổi của liên minh Tự do - Dân tộc theo đường lối bảo thủ hay bà Julia Gillard 48 tuổi của Công đảng trung tả. Hôm qua, ông Abbott cho biết sẽ lập tức thương lượng với các dân biểu độc lập, còn bà Gillard tuyên bố “sẽ tiếp tục chiến đấu để thành lập chính phủ ở đất nước này”. Thực tế là cả ông Abbott và bà Gillard đã vội vã tiến hành đàm phán bước đầu với đảng Xanh và các nghị sĩ độc lập ngay sau khi có kết quả sơ bộ cuộc bầu cử. Cần nói thêm là cả ba nghị sĩ độc lập đều là cựu thành viên đảng Dân tộc, đối tác trong liên minh Tự do - Dân tộc, nhưng vẫn để ngỏ khả năng ủng hộ Công đảng thành lập một chính phủ thiểu số.
Ba tuần sau cuộc “đảo chính” trong nội bộ Công đảng ngày 24-6 lật đổ Thủ tướng Kevin Rudd, bà Gillard đã quyết định tổ chức bầu cử sớm khi tỷ lệ ủng hộ Công đảng vượt lên dẫn trước liên minh Tự do - Dân tộc. Dĩ nhiên là bà muốn bắt đầu một nhiệm kỳ mới để triển khai những chủ trương lớn của mình, vốn có nhiều khác biệt so với người tiền nhiệm Rudd - chính khách hồi năm 2007 từng giúp Công đảng chấm dứt 11 năm cầm quyền liên tục của liên minh Tự do - Dân tộc. Mặt khác, nếu thắng cử bà sẽ trở thành phụ nữ đầu tiên lãnh đạo một chính đảng giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử ở Úc, bên cạnh “danh hiệu” nữ thủ tướng đầu tiên mà bà sở hữu từ cách đây hai tháng.
Nhưng tình hình hiện tại cho thấy cơ hội biến tham vọng thành sự thật của bà Gillard chỉ là 50-50. Và trong trường hợp Công đảng không giành được quyền thành lập chính phủ mới, bà Gillard sẽ trở thành một trong những thủ tướng có thời gian tại nhiệm ngắn nhất trong lịch sử nước Úc. Nếu kịch bản này xảy ra thì bà đã “tính già hóa non” rồi còn gì.
LÊ DÂN