Tổng thống Ukraina Viktor Yanukovich hôm 3-12 đã bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc 4 ngày nhằm tìm kiếm các khoản vay và đầu tư mới trong nỗ lực ngăn chặn khủng hoảng nợ có thể xảy ra trong tương lai gần.
Ngoài Nga là đối tác thương mại và tài trợ lớn nhất của Ukraina, ông Yanukovich hy vọng Trung Quốc là một cứu cánh mới cho nước này. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang có nguồn dự trữ ngoại hối khổng lồ và rất cần mở rộng tầm ảnh hưởng tại châu Âu. Trung Quốc đã cung cấp khoản vay lên tới 10 tỉ USD cho Ukraina, nơi giờ đây cần thêm hơn 17 tỉ USD để trả nợ và thanh toán hóa đơn khí đốt nhập khẩu từ Nga.
Theo hãng thông tấn Nga ITAR-TASS, trong cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Yanukovich với Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường, lãnh đạo hai nước sẽ bàn thảo, ký kết và chứng kiến ký kết hàng loạt thỏa thuận cho vay, mua bán năng lượng, hợp tác sản xuất máy bay, phát triển nông nghiệp, hỗ trợ nhân đạo cùng một hiệp ước hữu nghị và chương trình phát triển quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2013-2017. Ông Yanukovich còn nhấn mạnh mối quan tâm mới của Kiev hiện nay là tăng cường hơn nữa mối quan hệ chính trị với Bắc Kinh ở mức cao nhất.
Chuyến công du của ông Yanukovich là một phần trong chiến lược cân bằng quan hệ với các nước lớn trong bối cảnh dư luận cho rằng Ukraina đang buộc phải theo Nga hoặc Liên minh châu Âu (EU). Trong cuộc điện đàm ngày 2-12 giữa Tổng thống Yanukovich và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso, hai bên cam kết sẽ tiếp tục đàm phán các điều kiện có thể chấp nhận được để ký kết hiệp định liên kết mà Ukraina đã từ chối- nguyên nhân dẫn tới các cuộc biểu tình rầm rộ hiện nay đòi chính phủ từ chức.
Tổng thống Vladimir Putin ngày 2-12 cũng tái khẳng định rằng Nga sẽ luôn tôn trọng bất cứ quyết định nào của chính quyền và nhân dân Ukraina.
Hôm 3-12, chính phủ của Thủ tướng Mykola Azarov cũng đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của quốc hội do phe đối lập yêu cầu sau khi ông đưa ra lời xin lỗi vì cảnh sát mạnh tay trấn áp người biểu tình mấy ngày qua. Dù vẫn còn hàng ngàn người phản đối trên đường phố Kiev trong ngày 3-12, nhưng tình hình căng thẳng đã lắng dịu trở lại.
MAI QUYÊN (Tổng hợp)