MINH MINH
Hai chiếc HCV của đội bóng rổ nam Trung học cơ sở và đội bóng rổ nam Trung học phổ thông của Cần Thơ tại các kỳ Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) khu vực và toàn quốc năm 2012 đều có sự đóng góp rất lớn của HLV Tiếp Ri Đa Ni.
Hai chiếc HCV trên đáng nói ở chỗ: khi Tiếp Ri Đa Ni nhận nhiệm vụ chỉ còn khoảng 15-16 tháng là tới ngày thi đấu. Lực lượng đội lại rất mỏng: 5 vận động viên cấp 2 và 4 vận động viên cấp 3. Chỉ tiêu HCV cho bóng rổ Cần Thơ là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

Tiếp Ri Đa Ni thực hiện động tác úp rổ trong một buổi tập.
Ảnh: Minh Thảo
Bắt tay vào việc, Tiếp Ri Đa Ni lặn lội tới các vùng sâu, vùng xa để tìm “quân”. Anh chọn được một số em có chiều cao khá tốt. Nhưng vấn đề là chưa em nào biết về bóng rổ. Tiếp Ri Đa Ni lập giáo án đốt cháy giai đoạn và thầy trò phải khổ luyện gấp nhiều lần bình thường.
***
Những người trong giới bóng rổ không quá bất ngờ với thành công của Tiếp Ri Đa Ni, bởi kinh nghiệm và bản lĩnh của nhà cầm quân này đã được tôi luyện qua những tháng ngày thi đấu đỉnh cao. Trong thập niên 2000, Tiếp Ri Đa Ni đã cùng đội bóng rổ tỉnh Sóc Trăng “làm mưa làm gió” ở đấu trường trong nước. Tại giải Vô địch quốc gia năm 2000, đội Sóc Trăng đoạt HCB, đến năm 2001 thì đoạt HCV, sau đó lần lượt đoạt HCB Đại hội TDTT toàn quốc năm 2002, HCB giải Vô địch quốc gia năm 2003
Thời gian Tiếp Ri Đa Ni thi đấu đỉnh cao cũng là lúc đội tuyển tỉnh Sóc Trăng liên tục nằm trong tốp 3 đội mạnh nhất nước. Anh được gọi tập trung vào đội tuyển quốc gia và mang băng đội trưởng, tham gia một số giải ở khu vực Đông Nam Á và SEA Games tại Indonesia. Giữa năm 2009, Tiếp Ri Đa Ni quyết định đến với Cần Thơ vì nhận thấy ở đây có điều kiện để phát triển. Năm 2012, Tiếp Ri Đa Ni chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu và nhận nhiệm vụ huấn luyện tại Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Cần Thơ.
Tiếp Ri Đa Ni nói rằng những thành công tại HKPĐ chỉ là bước đầu vực dậy bóng rổ Cần Thơ. Ngay khi kết thúc HKPĐ, anh đã quyết định mở lớp dạy bóng rổ ngoại khóa. Khóa học đầu tiên đã chiêu sinh được khoảng 40 em khai giảng hồi tháng 10-2012.
***
Quyết liệt, nhanh nhẹn trong thi đấu, nhưng ngoài đời Tiếp Ri Đa Ni lại rất hiền lành, khiêm tốn. Anh quan niệm: đời vận động viên không kéo dài, cần phải nỗ lực phấn đấu lúc còn đỉnh cao. Với những trải nghiệm trong cuộc đời, Tiếp Ri Đa Ni đang truyền thụ lại cho học trò không chỉ những kỹ năng, chiến thuật mà còn cả đạo đức, cách sống.
Chàng trai 30 tuổi sinh ra ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng này cũng đã tính đến chuyện “cập bến”. Ra giêng Tiếp Ri Đa Ni sẽ cưới vợ là một cô giáo dạy mầm non ở quê nhà. Tiếp Ri Đa Ni cho biết sẽ đưa vợ về sống ở Cần Thơ để có thể tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bóng rổ tại thành phố này.